Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhiều ngôi mộ bỗng dưng biến mất ở Phan Thiết

Chiều 27/1, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) nhận được báo nhiều ngôi mộ trong nghĩa địa khu phố 8, phường Đức Long, bị san phẳng.

Nhiều người dân đi tảo mộ vào dịp cuối năm đã phát hiện mộ phần của người thân biến mất. Ít nhất, 1 ngôi mộ xây và 8 ngôi mộ đất bị mất theo sự trình báo của người dân.

Khu vực mộ trước đây giờ đã trở thành con đường đá sỏi mới làm, dẫn vào một ngôi nhà xây trái phép trong nghĩa trang.

Con đường dẫn vào ngôi nhà xây dựng trái phép trong nghĩa trang.

Ông Nguyễn Văn Cường (ngụ phường Phú Tài) cho biết một ngôi mộ xây của con và một ngôi mộ bằng đất của cháu ông chôn tại nghĩa trang đã bị đào. Còn bà Trần Thị Mây (ngụ phường Lạc Đạo) thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi 3 ngôi mộ của 3 người em “không cánh mà bay”.

Những người dân khác cũng bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc khi mộ của người thân bị san phẳng, đào lên lấy mất xác.

Qua điều tra ban đầu, Công an phường Đức Long đã mời bà H., ngụ tại khu phố 8 đến làm rõ. Bà H. khai vào năm 2008, gia đình bà khai hoang và cất nhà sinh sống tại gần khu vực nghĩa trang.

Một người dân bên mộ người thân bị đào mất.

Đến năm 2012, bà H. khai hoang thêm đất kế bên với chiều ngang 5m, dài 50m, trong đất này có 6 ngôi mộ, rồi bán lại cho ông Lê Văn Sơn (55 tuổi, ngụ TP.HCM). Đến tháng 4/2013 ông Sơn đã san đất cất nhà trái phép trên khu vực nghĩa trang.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc kỳ lạ trên.

http://tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/Chinh-tri-Xa-hoi/1059649773,Phan-Thiet-Gan-10-ngoi-mo-bong-dung-bien-mat.ttm

Theo Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm