Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ thoát thân sau khi chém khủng bố

Nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ đã tranh thủ thời khắc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ để thoát khỏi tay phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh thiên nhiên hoang dã đến từ Thụy Sĩ Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi, đã tranh thủ thời điểm giao tranh ác liệt, giằng lấy cây rựa từ tay tên lính canh, giết chết hắn rồi bỏ chạy.

Thông tin này do ông Allan Arrojado, chỉ huy lực lượng liên quân quân đội Philippines trao đổi với phóng viên Reuters qua tin nhắn điện thoại di động.

Trong lúc giằng co, ông Vinciguerra bị thương ở má, nhưng bất chấp, ông vẫn chạy khi đám phiến quân nổ súng rượt theo.

Ông Vinciguerra từng bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc ở miền nam Philippines từ 2 năm trước cùng với nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ewold Horn, 52 tuổi. Người này cũng bị canh giữ cùng Vinciguerra lúc đó.

Sau khi giết chết tên lính canh, ông Vinciguerra đã thét bảo ông Horn cùng chạy trốn, nhưng ông Horn không chạy nổi vì quá yếu và ốm mệt.

Vị chỉ huy quân sự Arrojado không nói ông Horn đang bị giữ ở đâu. Theo lời Arrojado, tình trạng sức khỏe của ông Vinciguerra hiện vẫn tốt, nhưng không muốn nói gì.

Hiện các phiến quân Abu Sayyaf vẫn còn giam giữ nhiều con tin người nước ngoài và người Philippines. Quân đội Philippines đã triển khai các chiến dịch tiêu diệt đám phiến quân này hồi tháng 10 sau khi Abu Sayyaf phóng thích 2 con tin người Đức chúng bắt giữ trong tháng 4.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20141206/nhiep-anh-gia-thuy-si-chem-khung-bo-thoat-than/681432.html

Theo D.Kim Thoa/Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm