Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhặt nhiều mảnh thi thể nghi của 2 người bị chôn vùi

Các chiến sĩ cứu hộ cùng 5 chú chó nghiệp vụ đội nắng giữa trưa lật từng miếng gạch vỡ để nhặt nhiều mảnh thi thể nghi của 2 nạn nhân mất tích trong vụ nổ ở Sài Gòn.

Đến 14h ngày 18/10, gần 100 chiến sĩ cứu hộ, công an và dân quân tự vệ vẫn phong toả hiện trường và triển khai công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi), Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng quê ở tỉnh Đồng Tháp). Công tác cứu hộ liên tục từ khi vụ nổ xảy ra vào chiều 17/10 đến trưa 18/10. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng nhặt được một số mảnh thi thể người, nghi là của 2 nạn nhân trên.
Vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc 15h30 ngày 17/10 tại công ty TNHH TM-SX Đặng Huynh (66/2 đường Lê Thị Riêng, quận 12, TP.HCM) khiến 1 người chết, 2 mất tích (nghi đã tử vong) và 4 người bị thương. Tại hiện trường, gạch đá, mái tôn và nhiều khung sắt thép ngổn ngang gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ phải đưa nhiều phương tiện vào để cắt sắt, giải toả hiện trường.
5 chú chó nghiệp vụ thuộc Trung đoàn cơ động TP.HCM được đưa vào hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Công ty Đặng Huynh chuyên sản xuất phân bón lá do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12) làm giám đốc, hoạt động từ 2003 đến nay, chưa từng gặp sự cố nào.
Các chú chó dưới sự hướng dẫn của người quản lý sục sạo khắp nơi, tìm được nhiều mảnh thi thể người trong đống đổ nát.
Mỗi khi chó nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cán bộ công an lập tức kiểm tra, thu lượm thi thể. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân (31 tuổi, số nhà 46 đường AT19, phường Thới An - một trong các căn nhà bị sập) đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy kể: "Khoảng 15h ngày 17/10, khi vừa cho bé Thùy Dương lên võng ngủ và dọn dẹp nhà thì chị bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bên cạnh. Liền sau đó, gạch ngói, tường, kính… bay cứa vào mặt. Chưa kịp chạy ra ngoài thì bị té ngã, nằm úp mặt xuống nền nhà rồi đất đá vùi xuống khiến tôi bất tỉnh".
Lực lượng cứu hộ lật từng miếng gạch nhỏ, kiểm tra từng góc khuất để tìm kiếm dưới cái nắng gắt trưa Sài Gòn. Thời điểm vụ nổ xảy ra, vợ chồng ông Hải đi Đồng Nai.
Khi nhặt được những mảnh nhỏ thi thể, lực lượng cứu hộ tập kết vào một bao nylon. Sáng 18/10, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM - đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cũng như khám nghiệm hiện trường.
Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra và tìm kiếm 2 nạn nhân đang mất tích. Thời tiết Sài Gòn ngày 18/10 nắng gắt, bên trong hiện trường vẫn còn nồng nặc mùi hoá chất nhưng các chiến sĩ vẫn làm việc hết mình.
Người dân gần hiện trường phát hiện mái nhà mình có một số mảnh thi thể nên báo lực lượng chức năng.
Căn bếp của một quán ăn bên cạnh hiện trường cũng bị ảnh hưởng nặng. Lực lượng chức năng cùng chó nghiệp vụ triển khai vào đây tìm kiếm.
Lực lượng cứu hộ trèo lên các mái nhà trong bán kính 100 m quanh hiện trường để tìm kiếm những phần thi thể của các nạn nhân.
Một số sách vở, truyện tranh của bé Phạm Nguyễn Thùy Dương (3 tuổi) còn sót lại hiện trường.

Giây phút bị gạch ngói, kính vỡ bay cứa vào mặt

“Sau tiếng nổ lớn, tôi bị gạch ngói, kính vỡ bay cứa vào mặt... rồi bị vùi sâu xuống lớp đất đá. Khi mở mắt tỉnh dậy tôi không biết con gái mình còn sống hay đã chết", chị Vân nói.

Trường Nguyên - Lê Quân

Bạn có thể quan tâm