Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhận diện ứng viên vô địch World Cup: Gọi tên ‘Quỷ đỏ’

Sau khi các ứng viên lớn lần lượt xuất quân, có lẽ mới chỉ có những “quỷ đỏ châu Âu” đến từ nước Bỉ tạo được sự an tâm và niềm tin với các cổ động viên nhà.

Đã có những nỗi thất vọng, những cơn địa chấn được tạo ra sau loạt trận đầu tiên của World Cup 2018. Dẫu biết rằng nói đến ngôi vô địch ngay từ lúc này là quá sớm, nhưng những kết quả đầu tiên ít nhiều là yếu tố quan trọng, giúp các đội định hình lại lối chơi, tham vọng cũng như chiến lược của riêng mình.

Nếu không có những điều chỉnh kịp thời, rất có thể giấc mơ vô địch thế giới sẽ sớm khép lại với những cái tên từng được kỳ vọng rất nhiều trước khi giải đấu khởi tranh.

Nhan dien ung vien vo dich sau loat tran dau anh 1
Lionel Messi thất bại trên chấm 11 m ở trận gặp Iceland.

Đức, Argentina thất vọng cùng cực

Trước khi trái bóng World Cup 2018 chính thức lăn, Đức và Argentina là 2 trong 5 cái tên được các nhà cái hàng đầu thế giới đánh giá cao nhất về cơ hội lên ngôi vô địch.

Trong đó tỷ lệ cược dành cho Đức cao thứ hai, chỉ sau Brazil. Tuy nhiên thật trớ trêu, các nhà đương kim vô địch lại là đội bóng nhận thất bại gây sốc nhất lượt trận đầu tiên.

Sự thất vọng mà Đức tạo ra cho các cổ động viên nhà không chỉ đến từ kết quả. Lối chơi và cách tiếp cận trận đấu cũng như những phương án điều chỉnh chiến thuật của HLV Joachim Loew thực sự gây ra nhiều âu lo.

Sơ đồ tổ chức và cách vận hành lối chơi của Đức đã được định hình từ nhiều năm qua. Nó đã trở nên quen thuộc và được các đối thủ nghiền ngẫm kỹ. Sự thiếu mới mẻ và đột biến cộng với tâm lý cửa trên khi bước vào trận đấu khiến cho nhiều thời điểm, các cầu thủ Đức tỏ ra chủ quan và để lộ những khoảng trống chết người.

Đã vậy, có vẻ như chính HLV Joachim Loew cũng mang tâm thế của kẻ bề trên khi bước vào trận. Ông tự tin vào lối chơi, những mảng miếng phối hợp mà mình đã truyền dạy cho các học trò, đồng thời cũng tự tin vào chất lượng và tài năng của chính các học trò của mình, nên tỏ ra chậm thay đổi, và khi buộc phải thay đổi thì khá bị động và không có những điều chỉnh thực sự hợp lý.

Pha phản công ghi bàn giúp Mexico hạ Đức qua góc nhìn 3D Đương kim vô địch Đức bất ngờ thua 0-1 trước Mexico. Bàn thắng do Lozano ghi sau pha phản công tốc độ, anh bình tĩnh dứt điểm từ đường chuyền của Chicharito.

Tất cả những điều đó đã được phơi bày trong trận thua muối mặt trước Mexico. Và nếu không có những phương án khắc phục kịp thời, viễn cảnh phải về nước sớm ngay sau vòng bảng giống như các đội ĐKVĐ Italy và Tây Ban Nha trong 2 kỳ World Cup gần đây hoàn toàn có thể xảy ra với đội tuyển Đức. Đó sẽ là thảm họa với nền bóng đá hùng mạnh này.

Không trắng tay như Đức, nhưng trận hòa 1-1 với Iceland trong trận ra quân cũng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Argentina đứng ngồi không yên. Lối chơi của các “vũ công tango” không cho thấy bất kỳ sự sáng sủa nào, khi vẫn phụ thuộc quá nhiều vào đôi chân và khối óc của Lionel Messi.

Khi cánh chim đầu đàn này bị “bắt chết”, có cảm tưởng như Argentina chỉ là sự kết hợp rời rạc của 11 cái tên thường thường bậc trung chứ không phải đội bóng của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Trước mắt họ còn hai chướng ngại không nhỏ và ẩn chứa nhiều bất ngờ là Croatia và Nigeria. Chỉ cần lỗi nhịp thêm một lần nữa, điệu nhạc mà Messi và các đồng đội đang chơi rất có thể sẽ là một “bài tango buồn”.

Manuel Neuer: 'Mọi trận đấu với tuyển Đức bây giờ đều là chung kết' Chia sẻ sau thất bại trước Mexico, Neuer thừa nhận anh và các đồng đội đã có một trận đấu không tốt. Thủ quân đội tuyển Đức cũng thể hiện quyết tâm trước trận gặp Thụy Điển.

Và viễn cảnh World Cup phải chia tay với cả đương kim vô địch lẫn á quân sau vòng đấu bảng - điều mà không ai dám nghĩ tới trước khi giải đấu này diễn ra - rất có thể trở thành hiện thực. Đó thực sự mới là thảm họa, không chỉ với Đức hay Argentina mà với ngay cả FIFA và người hâm mộ.

"Quỷ đỏ" gầm vang

 Ngoài Đức và Argentina, còn 6 “ông lớn” khác được các nhà cái và giới chuyên môn đánh giá cao nhất về khả năng giành chức vô địch ở giải đấu năm nay là Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Bỉ. Ba cái tên đầu mới chỉ kiếm được một trận hòa, trong khi ba đội phía sau đã có cho mình trận thắng đầu tiên, theo những cách rất khác nhau.

Ứng cử viên số một Brazil hòa Thụy Sĩ trong trận đấu mà người gây thất vọng nhất chính là cầu thủ được kỳ vọng nhất của họ - Neymar. Ngôi sao đắt giá nhất thế giới đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì lối chơi rườm rà, biểu diễn quá đà. Tuy nhiên, màn trình diễn tổng thể của Brazil vẫn cho thấy nhiều điểm sáng.

Nhan dien ung vien vo dich sau loat tran dau anh 2
Tiền đạo Lukaku giúp đội tuyển Bỉ giành chiến thắng ấn tượng trong trận ra quân tại World Cup 2018.

Chỉ cần trận đấu tưng bừng trước Costa Rica, sau đó vượt qua Serbia - những đối thủ không được đánh giá quá cao - để bước tiếp, Brazil và cá nhân Neymar sẽ đập tan chỉ trích và khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu.

Ấn tượng nhất trong số các ông lớn ra quân trong loạt trận đầu tiên phải kể đến đội tuyển Bỉ. Chiến thắng cách biệt 3-0 cùng một thế trận trên cơ hoàn toàn trước Panama mang lại cho người hâm mộ Bỉ nhiều hy vọng.

Nhiều người cho rằng Panama trong lần đầu tiên dự World Cup là một đối thủ không xứng tầm với một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất giải. Tuy nhiên nên nhớ họ đã có hiệp một thi đấu ngang ngửa với những con “quỷ đỏ châu Âu” trước khi gục ngã trong hiệp 2, khi các ngôi sao lớn của Bỉ đồng loạt lên tiếng.

Highlight 3D: Thụy Sĩ chia điểm cùng Brazil Thụy Sĩ có một trận đấu kiên cường và hoàn toàn xứng đáng với 1 điểm trước ứng viên vô địch Brazil.

Nhìn cách Kevin De Bruyne và Eden Hazard đi bóng và kiến tạo cho Lukaku tỏa sáng, hay cách mà Dries Mertens đầy tự tin và ngẫu hứng ghi bàn mở tỷ số, không ít người hâm mộ Bỉ đang mơ về chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong lịch sử.

Chưa khi nào Bỉ sở hữu nhiều ngôi sao ở tầm thế giới, lại đang cùng trong độ chín đến vậy. Sau màn chạy đà hoàn hảo trước Panama, dàn sao của tuyển Bỉ đang cho cả thế giới thấy họ là một trong những đội bóng đáng xem nhất ở kỳ World Cup năm nay.

Cũng có chiến thắng, nhưng cách mà Anh và Pháp vượt qua các đối thủ dưới cơ Tunisia và Australia cho thấy nhiều vấn đề và tạo ra nhiều nỗi lo cho các cổ động viên.

Có hệ thống vận hành tốt và trơn tru, nhưng dường như tuyển Anh đang thiếu đi những cá nhân kiệt xuất ở những vị trí trọng yếu để có thể quyết định trận đấu trong những thời khắc khó khăn.

Ngược lại, đội tuyển Pháp đang dư thừa tài năng nhưng lại chưa có được sự kết dính và nhuần nhuyễn cần thiết. Để đi xa và hướng đến cái đích cuối cùng là chức vô địch, các HLV Gareth Southgate và Didier Deschamps sẽ còn nhiều việc phải làm.

Cú vuốt bóng mở tỷ số cho tuyển Bỉ qua góc nhìn 3D Ở phút 46, tận dụng một tình huống phá bóng không tốt của hàng thủ Panama, Dries Mertens tung cú vuốt bóng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho đội tuyển Bỉ.

Trong khi đó, trận hòa 3-3 mãn nhãn giữa hai đội tuyển đến từ bán đảo Iberia lại mang đến nhiều cảm xúc thú vị. Màn trình diễn của Tây Ban Nha như một lời khẳng định “sự cố HLV Lopetegui” không hề gây xáo trộn và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý cũng như tham vọng của các tuyển thủ/

Còn Bồ Đào Nha lại cho thấy chỉ cần Ronaldo vào phom, họ có thể làm được bất cứ điều gì. Nhiều người Bồ lúc này đang mơ người đội trưởng vĩ đại của họ sẽ cùng với các đồng đội nối dài kỳ tích được chính họ bắt đầu từ EURO 2016.

Trái bóng World Cup 2018 mới chỉ lăn những vòng đầu tiên. Dự đoán lúc này vẫn chỉ là dự đoán. Những diễn biến kịch tính, bất ngờ vẫn còn ở phía trước, và biết đâu đấy, ngoài những ông lớn được điểm tên ở trên, World Cup 2018 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của một nhà vua mới.

Nhà Hazard và những cặp anh em từng cùng xuất hiện tại World Cup

Ngoài Eden và Thorgan Hazard, nhiều cặp anh em khác đã có dịp cùng xuất hiện tại một vòng chung kết World Cup, trong đó Jerome và Kevin-Prince Boateng là trường hợp hết sức thú vị.

Đăng Nguyên

Ảnh: Reuters

Bạn có thể quan tâm