Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhà toàn đồ cổ của 'Táo Giao thông' Chí Trung

Bất cứ một vị khách nào tới thăm nhà nghệ sĩ Chí Trung đều cảm thấy choáng ngợp.

Nhà toàn đồ cổ của 'Táo Giao thông' Chí Trung

Bất cứ một vị khách nào tới thăm nhà nghệ sĩ Chí Trung đều cảm thấy choáng ngợp.

Căn nhà 4 tầng vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung đang sinh sống nằm trong một gõ nhỏ sau Nhà hát Lớn (Hà Nội). Nơi tiếp khách - tầng 1 - tràn ngập đồ cổ. Chỗ nào chủ nhân cũng bày đồ cổ, từ bậu cửa, cửa chính thậm chí ở cả gầm cầu thang.

Nghệ sĩ Chí Trung nói chỉ là người thích đồ cổ và có đồ cổ chứ không phải là nhà sưu tập. Với anh, những món đồ cổ mang lại sự tĩnh tâm mỗi khi đi diễn đêm về.

Toàn bộ tầng 2, 3, 4 phục vụ cho mọi sinh hoạt trong gia đình cặp nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền. Không chỉ sở hữu nhiều món đồ quý, Chí Trung còn là người yêu âm nhạc và mê bóng đá. Hiện anh cũng đang sở hữu hàng trăm chiếc đĩa nhạc.

Tầng tum trên cùng  được trồng rất nhiều cây xanh và những bồn hoa nhỏ xinh. Đây là nơi mà hàng sáng vợ chồng nghệ sĩ lên đó tập những bài thể dục giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.

Phòng khách ngập đồ cổ.

Cận cảnh chiếc tủ chứa những món đồ quý.

Chí Trung rất hiếu khách. Anh mở tủ để mang những món đồ cổ ra cho mọi người ngắm.

Những món đồ cổ vừa đẹp mắt vừa có giá trị.

Nghệ sĩ Chí Trung khoe hai chú chó "đặc biệt.

...với một thanh gươm quý

Chủ nhân vui vẻ bên đôi bình gốm.

Anh rất mê đồ gốm.

Gầm cầu thang cũng biến thành nơi trưng các "chiến lợi phẩm" của Chí Trung.

Hai bức tượng được đặt trong hốc tường ngay lối cầu thang lên tầng 2.

Tầng 4 - nơi chứa nhiều tài liệu, kịch bản, đĩa nhạc và kho tiền xu cổ.

Góc vườn nhỏ trên sân thượng là nơi yêu thích của nghệ sĩ.

Theo VietNamNet

Theo VietNamNet

Bạn có thể quan tâm