Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhà kỳ dị ở thủ đô mọc như nấm

Trên nhiều tuyến đường cũ và mới mở ở Hà Nội, những ngôi nhà có hình thù kỳ dị, không đạt chuẩn xây dựng đang xuất hiện ngày một phổ biến.

Đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân là một trong nhiều tuyến có những ngôi nhà có bề dày chỉ hơn 2m mặt tiền.

Nhà số 32 Lê Văn Lương thiết kế theo kiểu đa góc cạnh vươn ra mặt đường.

Tồn tại nhiều năm nhất là dãy nhà từ số 60 đến 80 trên phố Đào Tấn. Cây cỏ và rong rêu bám kín, căn nhỏ nhất trong đây chưa đến 10 m2.

Đường Khuất Duy Tiến cũng là nơi tọa lạc của nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội theo kiểu mạnh nhà nào nhà đó xây.

Ngôi thấp ngôi cao, thò ra thụt vào, mỗi thứ một màu.

Đường vành đai 3 .


Phía trước là mặt đường, phía sau là ngõ và ngôi nhà chỉ có thể xây theo kiểu trên to dưới bé.

Một công ty về cửa nhựa trên đường Khuất Duy Tiến nằm nép vào góc tường nếu nhìn từ bên cạnh.

Ngôi nhà ở đầu ngõ 2 Khuất Duy Tiến rộng chưa đầy 7m2 là văn phòng của một gia đình buôn bán vật liệu xây dựng.

Chỉ còn sót lại bức tường mỏng nhưng đây vẫn là nơi buôn bán kinh doanh của một hộ gia đình dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

 

Những ngôi nhà dưới 10m2 đang tồn tại khá nhiều. Người dân nơi đây cho biết, nhiều hộ gia đình có điều kiện đã nhanh chóng xây cao tầng để đối phó với việc có nguy cơ bị giải tỏa.

 


Và mới đây nhất, nhà trên phố Hào Nam đoạn mới mở giao với phố Cát Linh, quận Đống Đa, những ngôi nhà siêu mỏng chen nhau mọc.  

Hoàng Thành

Bạn có thể quan tâm