Kẽ hở khiến phòng chat tình dục vẫn tràn lan ở Hàn Quốc
4 năm sau khi “phòng chat thứ N” của Hàn Quốc bị phanh phui, nhiều nhà hoạt động cho rằng luật pháp cần cứng rắn hơn đối với tội phạm tình dục kỹ thuật số.
27 kết quả phù hợp
4 năm sau khi “phòng chat thứ N” của Hàn Quốc bị phanh phui, nhiều nhà hoạt động cho rằng luật pháp cần cứng rắn hơn đối với tội phạm tình dục kỹ thuật số.
Nam sinh Trung Quốc bị cáo buộc lấy hình ảnh của người khác trên mạng xã hội để tạo nội dung khiêu dâm bằng deepfake.
Sau nhiều phiên xét xử, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng cho Cho Joo Bin, kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" gây chấn động Hàn Quốc năm 2020.
Cảnh sát sẽ được phép hoạt động ngầm hoặc dùng danh tính giả để điều tra tội phạm tình dục trực tuyến, theo Korea Herald.
Yonhap News đưa tin kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" - Cho Joo Bin - bị tuyên án 45 năm tù giam cho hành vi đe dọa, bóc lột tình dục trẻ vị thành niên.
Văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân và hệ thống pháp luật lỏng lẻo đã dung túng tội phạm tình dục hoành hành tại Hàn Quốc.
Sự lỏng lẻo của hệ thống pháp luật Hàn Quốc và tư tưởng gia trưởng vốn ăn sâu vào lối suy nghĩ của nam giới nước này đã dung túng cho tội phạm tình dục ngày một phát triển.
Đầu năm 2020, hàng loạt sao Hàn vướng scandal từ vạ miệng đến trốn thuế. Họ lao đao vì bị khán giả tẩy chay, gọi tên khắp các diễn đàn.
Cơ quan cảnh sát Gyeongbuk, Hàn Quốc vừa cho biết đã bắt giữ thành viên cuối cùng trong vụ án “phòng chat thứ N”. Tên này được cho là người khởi xướng lên vụ việc.
Theo báo chí Hàn Quốc, Cho Joo Bin tìm đến các diễn đàn fan của BTS, lợi dụng lòng tin để lấy những hình ảnh, video nhạy cảm nhằm tống tiền, biến họ thành nô lệ tình dục.
Bản tin của đài MBC cho biết có một số thành viên nhóm nhạc nữ, một diễn viên và một MC truyền hình đã bị nhóm tội phạm cầm đầu "phòng chat thứ N" đánh cắp thông tin cá nhân.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều tài khoản trong "phòng chat thứ N" đang cố nhờ các chuyên gia mạng xóa thông tin cá nhân để tránh bị cảnh sát sờ gáy.
Dự thảo luật sửa đổi nâng mức án phạt cao nhất cho tội phạm bạo lực tình dục tại Hàn Quốc lên chung thân đã được đệ trình Quốc hội và đang chờ biểu quyết thông qua.
Giới chức trách Trung Quốc đang điều tra phiên bản “phòng chat thứ n” của nước này - các trang web cung cấp hình ảnh và video khiêu dâm của nạn nhân vị thành niên.
Trước ý kiến cho rằng hành động chia sẻ kiến nghị về “phòng chat thứ N” là thiếu hiểu biết, cựu thành viên nhóm Momoland lập tức đáp trả gay gắt.
Sau khi vụ án tình dục "phòng chat thứ N" bị phanh phui, công chúng Hàn Quốc phẫn nộ vì tội ác vượt quá sức tưởng tượng.
Cho Joo Bin bị điều tra thêm tội danh mưu sát trẻ em. Luật sư được gia đình kẻ cầm đầu ủy thác bào chữa cho nghi phạm đã từ chối tiếp nhận vì chịu sức ép dữ dội từ phía dư luận.
Truyền thông Hàn Quốc cho hay không ít các nhân vật nổi tiếng đã bị phát hiện nằm trong số 10.000 tài khoản trả phí xem video khiêu dâm trên "phòng chat thứ N".
Nữ diễn viên Kang Sora, Lee Da Hee hay nhóm nhạc ITZY, Jisoo của Black Pink nằm trong danh sách theo dõi của Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N".
Sáng 25/3, kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" Cho Joo Bin đã lộ diện trước đồn cảnh sát quận Jongno. Thái độ bình thản của y khi nói lời xin lỗi đến các nạn nhân khiến dư luận phẫn nộ.