5 người kêu cứu trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội
Vào rạng sáng, nhiều người ở TP Nam Định đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà số 21 trên đường Thành Chung đang bốc cháy dữ dội.
74 kết quả phù hợp
Vào rạng sáng, nhiều người ở TP Nam Định đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà số 21 trên đường Thành Chung đang bốc cháy dữ dội.
Biết con gái 2 tuổi đang trong ngôi nhà bị lửa bao trùm, anh Vũ lao vào ứng cứu. Nhưng do đám cháy quá lớn, người cha mắc kẹt bên trong, bỏng nặng.
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà và thiêu rụi chiếc ôtô. Người dân cùng lực lượng chức năng phải phá cửa để ứng cứu.
Ngọn lửa lan từ đường dây điện vào ngôi nhà 2 tầng, sau đó bốc cháy dữ dội. Cụ bà 73 tuổi được người dân lao vào giải cứu trước khi lửa bao trùm.
Thấy trên lầu bốc khói ngùn ngụt, người trong nhà và bà con xung quanh chạy lên xem xét thì phát hiện người đàn ông đang bốc cháy và tử vong sau đó.
Căn nhà 2 tầng phát hỏa khiến anh Hoàng chết cháy kẹt lại trên lầu. Cảnh sát PCCC phải dùng xe thang đưa thi thể nạn nhân ra ngoài vì căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào.
Ngọn lửa bắt nguồn từ kho hàng chứa đồ điện tử điện lạnh nhanh chóng lan rộng ra thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lực lượng cảnh sát PCCC phải dùng xe thang phá mái nhà chữa cháy và giải cứu một thanh niên ngạt khói và ngất xỉu trong vụ hoả hoạn.
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng bao trùm tiệm tạp hóa vào lúc sáng sớm 17/4. Hai 2 người bên trong không thoát ra được.
GIữa trưa, ngọn lửa bốc cao từ 1 ngôi nhà rồi lan sang các ngôi nhà khác. Sau 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt.
Với thiết kế kín mít đặc trưng, các quán bar khi xảy ra cháy sẽ khiến nhiều người có thể bị chết ngạt, lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận dập lửa. Nhiều vụ cháy quán bar làm chết người, thiệt...
Nằm bên cạnh những cao ốc sang trọng, hiện đại là các khu nhà "ổ chuột" lụp xụp, nhếch nhác.
Ngồi đợi người vợ đã ly hôn về nhà, người chồng chạy đến tạt axít khiến nạn nhân nguy kịch rồi vào nhà đổ xăng lên người tự thiêu.
Khoảng 11h trưa ngày 22/7, căn nhà của bà Lê Thị Tư (SN 1956) ở số 325, tổ 7, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới (thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) bỗng dưng bốc cháy. Theo ước tính của gia đình, tổng thiệt...