4 chàng trai xếp chữ Việt Nam trên đường lên đỉnh Everest
Trong hành trình chinh phục cung đường Everest Base Camp, các chàng trai Việt đã xếp tên đất nước với mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế.
151 kết quả phù hợp
Trong hành trình chinh phục cung đường Everest Base Camp, các chàng trai Việt đã xếp tên đất nước với mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế.
Khi Thái rút đồ nghề định phá khóa nhà dân thì phát hiện nhóm “hiệp sĩ” theo dõi. Tên này tháo chạy nhưng bị thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm vây bắt.
Dị vật là hạt dưa nằm trong phế quản một bé trai 3 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế mổ nội soi lấy ra thành công.
Sau khi giết ông Trốn để cướp tài sản, sợ tội ác bại lộ nên Thái đi trình báo công an. Tuy nhiên, hành động của hung thủ không qua mắt được cơ quan điều tra.
Cách xa tới 300 cây số, nhiều người Sài Gòn bây giờ vẫn nhớ món cá đồng miệt U Minh. Bây giờ dân phố không còn mấy người được hưởng đặc sản dưới rừng tràm vì còn quá ít.
Rừng Phú Quốc (Kiên Giang) được ví như trái tim của hòn đảo này, mất rừng không chỉ mất nguồn nước, mà là mất đi môi trường sinh thái độc đáo của đảo.
Vừa mới ra viện, Hùng đã dùng búa đập vào đầu anh trai khiến ông Thái tử vong tại chỗ. Khi bà Lương phát hiện sự việc đã hô hoán thì bị anh ta ra tay sát hại.
Khi đi siêu âm, chị Hoàng Thị Xuân (Quảng Bình) và gia đình rất bất ngờ khi bác sĩ thông báo đang mang thai bốn.
Nhiều người dân Quảng Ngãi tiếp tục xuống giống vụ dưa mới, với hy vọng một vụ mùa sẽ lãi to, dù mới trải qua cảnh bị ứ đọng và phải chờ hiệp sĩ giải cứu.
Mâu thuẫn với đồng nghiệp, Thái chém thuyền trưởng trọng thương rồi nhảy xuống biển, tìm cách bơi vào bờ trốn thoát.
Theo anh Huỳnh Thanh Hiếu (ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), vì giành lại con gà từ đại úy Võ Nguyên Thảo mà sau đó anh bị nhóm người đi chung đại úy Thảo đánh.
Chiều 22/2 (mùng 4 Tết) hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều gian hàng kinh doanh của các tiểu thương trong chợ Kinh Môn (thị trấn Kinh Môn, Hải Dương).
Trong khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, chiếc xe đầu kéo chở 382 kg pháo các loại đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt giữ.
Con rể côn đồ vác dao sang bổ thẳng vào người bố vợ nhưng may mắn ông này thoát chết.
Muốn kiếm tiền mua quần áo và đồ chơi tặng cho trẻ em bị nhiễm HIV nhân dịp Giáng sinh, Nguyễn Hoàng Thái Trâm, 27 tuổi đã đăng lời rao "Thuê tôi đi".
Từ năm 2009 - 2013, Tuấn và đồng bọn đã thực hiện 72 hợp đồng giao dịch với ngân hàng bằng hình thức cầm trên 1.100 lượng vàng giả để lấy tiền tiêu xài.
Hải có đến 2 xế hộp siêu sang dùng làm phương tiện đi lại. Người đàn ông này liên tục vung tiền bao trọn các cuộc ăn chơi thâu đêm tại các điểm VIP của giới sành điệu Đà Nẵng.
Mặc dù đang trong thời gian chờ thi hành án nhưng Thái vẫn tiếp tục giở thói côn đồ, gây ra hàng loạt các vụ việc khác làm mất tình hình an ninh trật tự.
Sau 1 tuần điều trị bỏng tới 85% tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông Hoàng Thanh Thịnh (49 tuổi, công nhân nhà máy thép Pomina 3) đã tử vong.
Trong số 10 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, có người bị bỏng lên tới 85%.