Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Từ vai độc thủ đại hiệp ở phim Hải âu, ca sĩ này lại hoá thành tiên đồng trong phim Duyên trần thoát tục, chiếu dịp Tết 2008.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

(Zing) - Từ vai độc thủ đại hiệp ở phim Hải âu, ca sĩ này lại hoá thành tiên đồng trong phim Duyên trần thoát tục, chiếu dịp Tết 2008.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Nguyễn Phi Hùng - Việt Trinh: Duyên trần liệu có... thoát tục?!

Theo nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, đây là vai diễn được “đo ni đóng giày” dành cho ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, rất hợp với tướng mạo và tánh tình của anh ở ngoài đời.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Thủ pháp nhanh gọn, ra tay chuẩn xác... Nguyễn Phi Hùng có võ?!

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Sánh đôi cùng "mỹ nữ" đàn em, trông cũng... xêm xêm đàn chị :D

Lần đầu tiên sánh vai cùng “mỹ nữ” Việt Trinh, người được xem là “đàn chị” trong ngành điện ảnh, lại được trổ tài phép thuật, có được mối tình nồng thắm, thủy chung, Nguyễn Phi Hùng xem ra không có chút gì bối rối. Thậm chí anh đã tất tự tin khi thể hiện vai diễn đầy “xương xẩu” như thế này.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Đóng vai bị tra tấn, đúng là thật... xương xẩu

Lặn lội quay trên Đà Lạt, Đà Nẵng, dãi nắng dầm mưa ở cố đô Huế hàng tháng trời, chấp nhận bỏ nhiều sô diễn, Nguyễn Phi Hùng đã chứng tỏ lòng thành của mình để vào vai "tiên đồng" thoát tục cùng nàng công chúa Thuận Thiên.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Nguyễn Phi Hùng: "Bạch sư phụ, Đông Quân nhìn, làm con... khó tập trung!" ;-)

Lần đầu tiên đóng phim cổ trang, mong đưa đến cho người xem những đạo lý rất căn cơ: Ở hiền gặp lành, và chuyện gì cũng có quả báo nhãn tiền... Phi Hùng vào vai một chàng mồ côi, lớn lên trong chùa, vô tình cứu và yêu nàng công chúa Thuận Thiên. Hai người gặp biết bao nạn tai, để cuối cùng mới được… trùng lai.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Việt Hương: "Huynh ui, huynh đừng có chết nghen. Huynh... đẹp trai lắm!  Đẹp trai... chết uổng quá hà!"

Phi Hùng cho biết: “Đây là phim có liên quan tới Phật pháp, nên từ trang phục đến hóa trang, mình đều phải qua những công đoạn khá vất vả. Nhất là về tinh thần, cả mình và các diễn viên Việt Trinh, Cát Phượng, Việt Hương, Minh Béo, Quốc Cường, Trường Thịnh... luôn để tinh thần trong tâm trạng... thảnh thơi, nhằm đóng góp hết mình cho hợp với tinh thần của phim."

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Việt Hương: "Huynh biết không, muội nhớ mãi phút giây này" (Đông quá xá! ;-) )

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của phim này là cảnh Nguyễn Phi Hùng bị bọn gian thần Phi Hổ và Bạch Ngưu tra tấn trong ngục thất, nhằm ngăn cách mối tình giữa anh và công chúa.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Hóa trang: "Con ơi, để cô hóa trang cho. Chết mà... đẹp, ma nữ nó mới... ghiền!"

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Hình như có tiếng đạo diễn: "Hóa trang chi, đưa roi tui quất mấy cái là... có lằn!"

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Nguyễn Phi Hùng: "Hóa trang xong rồi nè. Chụp hình lưu niệm cái. Tui không cười, vì tui đang... giả bộ đau mà!"

Đây được xem là hình ảnh “thê thảm” nhất đối với Phi Hùng, bởi anh phải mất gần hai giờ hóa trang, bị lột trần và "đánh đập" thấy thương, trong một hang động của… Khu du lịch Đại Nam.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Việt Trinh ơi, ngắmgì lâu dzậy? Mau cởi trói cho tui!

Hoành tráng nhất là cảnh xử tử anh, quay tại Huế. Đoàn phim phải quỵ tụ gần 200 diễn viên quần chúng, dàn dựng giàn hỏa thiêu, và huy động cả xe chữa cháy để... làm mưa, mất hết hai ngày trời.

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Chuẩn bị ra pháp "trường" mà vẫn cười toe, có chăng chỉ mỗi... Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Phim trường hoành tráng, hứa hẹn một vụ thiêu kinh hoàng chứ không phải giỡn!

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Hậu trường cảnh quay nè!

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Ác như ông vua... Trường Thịnh!

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Lửa sắp cháy rồi. Hic!

Theo kịch bản, anh "chết" trên giàn hỏa, trong tiếng reo hò phản đối của hàng trăm dân chúng, chống lại ông vua độc ác… "Đây là cảnh xúc động nhất," Nguyễn Phi Hùng bật mí, "vì cứ tưởng mình thăng thật! Huống chi sau cảnh quay, tiếng mọi người reo hò Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phi Hùng… vang dội cả phim trường, làm mình và nhiều người… rơi lệ."

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

"Dân làng" cầu nguyện cho Nguyễn Phi Hùng nè! (Sao giống cảnh... cầu mưa quá dzậy trời!)

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Lửa cháy rồi! Nóng chưa, chàng ơi?

Phi Hùng cho biết: “Đây là phim sử dụng khá nhiều kỹ xảo mang tên Made in Việt Nam, nhưng chất lượng rất tốt." Và anh gởi gắm: "Phim sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Mậu Tí 2008 này, chắc chắn sẽ tạo nhiều sư bất ngờ và thú vị cho khán giả, với vai diễn mới nhất của Hùng."

Nguyễn Phi Hùng… thoát tục?

Xem phim, bạn không thấy được cảnh này. Ê-kíp làm phim vất vả dữ à nghen!

Thảo Lữ

Bạn có thể quan tâm