Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguy kịch vì rắn cắn khi đang ngủ trưa

Bệnh nhân Tạ Thị Năm (47 tuổi) được chuyển đến Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai hôm 28/9 vì bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ trưa.

Theo bác sĩ Phạm Thị Bích Mận - Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, chị Năm không có nhà ở nên phải ở nhờ một ngôi nhà giữa cánh đồng.

Bệnh nhân Năm liệt toàn thân đang điều trị tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh nhân Năm liệt toàn thân đang điều trị tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Cuối tháng 9 vừa qua khi đang ngủ trưa, chị Năm tỉnh dậy và thấy khó thở, buồn nôn, sụp mí… và được người cháu đưa lên Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Tại bệnh viện, chị bị suy hô hấp nặng và được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn hiện đang điều trị cho bệnh nhân, chị Năm bị liệt toàn thân, suy hô hấp và đang phải thở máy. Các bác sĩ đánh giá tiên lượng có thể cứu sống nhưng chị Năm không có bảo hiểm y tế, không có điều kiện chữa trị.

Bệnh viện hiện đang tích cực tìm nguồn tài chính để có thể cứu sống bệnh nhân.

http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20151004/nguy-kich-vi-ran-can-khi-dang-ngu-trua/979606.html

Theo L.Anh/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm