Ra vườn nhặt nắng
Bài thơ “Ra vườn nhặt nắng” in trong tập thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh. Một bài thơ thật đẹp, trong trẻo và linh lung sống động.
43 kết quả phù hợp
Bài thơ “Ra vườn nhặt nắng” in trong tập thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh. Một bài thơ thật đẹp, trong trẻo và linh lung sống động.
Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến khoảng 20% lượng khách hủy tour đến địa phương dịp 30/4 và 1/5.
Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982, là tác giả tiêu biểu của thơ đương đại Việt Nam. Thơ của anh mang những cảm xúc, suy tư của giới trẻ hôm nay.
Gặp chấn thương ngay trước ngày thi, nhiều thí sinh được tình nguyện viên đẩy xe lăn từ cổng vào trường, lên xuống cầu thang để vào phòng thi.
"9h ngày 28 Tết, tôi tỉnh dậy và nhìn thấy đôi bàn tay mới của mình, cảm giác như đang mơ. Tôi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa để xác thực mình tỉnh táo..", anh Vương xúc động kể lại.
Ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới được thực hiện thành công tại Việt Nam là hy vọng của nhiều bệnh nhân không may mất đi một phần cơ thể.
Từ phần chi thể phải cắt bỏ của một bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép thành công "bàn tay mới" cho nam bệnh nhân đã bị cụt tay vì tai nạn 4 năm trước.
Bên cạnh những bánh chưng, mứt, hoa... xuân này thêm đậm hương với món quà tinh thần là "Sách Tết Canh Tý".
Ngay trước ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, Thông tâm sự sẽ phấn đấu để vào trường quân sự cho bố mẹ đỡ vất vả còn Tiến vẫn í ới ôn bài cùng các bạn.
Trong số 3 nam sinh bị đuối nước ở sông Lam đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An, có 2 em chuẩn bị thi THPT quốc gia.
Trong lúc vệ sinh răng, người đàn ông bất ngờ bị ho, sặc khiến chiếc tăm tre lọt vào phổi lúc nào không hay.
“Tôi thành thật tin rằng cuộc sống ở một nơi nào đó sẽ dễ chịu hơn, nhân văn hơn nếu nơi đó có nhiều tiệm sách”, giáo sư Ngô Bảo Châu viết.
Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tuần thứ ba, tháng một, quý III khiến khán giả hồi hộp tới phút cuối khi khoảng cách giữa thí sinh về nhất và nhì chỉ là 10 điểm.
Theo GS Trần Văn Nhung, số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng do yếu tố khách quan, chất lượng vẫn được đảm bảo.
Tiểu thuyết “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” viết về người trẻ sống trong đô thị, bị dắt mũi bởi truyền thông và sống cuộc đời vô nghĩa trong các văn phòng.
Lặng lẽ nhưng bền bỉ, vẫn luôn có những nhà thơ trẻ đem tới cho văn đàn Việt Nam làn gió mới thú vị.
Hàng nghìn ngôi mộ trong nghĩa trang ở Đồng Nai bị nước "nhấn chìm" suốt nhiều tháng. 30 hộ dân sống gần đó cũng chung cảnh ngộ và phải đối diện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Máu cờ bạc khiến nhiều người sẵn sàng cắm điện thoại, xe máy, ôtô hay thậm chí cả sổ đỏ để cá cược bóng đá.
Nghe tiếng kêu cứu từ chiếc taxi đang đỗ, người dân chạy đến thì thấy hai thanh niên đạp cửa xe bỏ chạy. Trong đêm, cảnh sát cùng hàng chục người vây bắt hai kẻ nghi cướp.
Nỗi cô đơn, lạc lõng nơi xứ người là lý do phổ biến khiến nhiều du học sinh rơi vào vòng xoáy tình cảm lứa đôi với nhiều hệ lụy.