Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Phe đối lập đang thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý nhằm rút ngắn thời gian lãnh đạo của Tổng thống Nicolás Maduro và kích hoạt cuộc bầu cử mới. Tỷ lệ lạm phát cao, hàng hóa khan hiếm, thiếu điện nước trên diện rộng, sản xuất ngưng trệ đang đẩy "thiên đường dầu mỏ" tới đáy khủng hoảng. Ảnh: Washington Post |
Ngày 24/6, người dân xếp hàng gần một bức graffiti vẽ chân dung tổng thống quá cố Hugo Chavez thời niên thiếu ở thủ đô Caracas để xác nhận chữ ký cho cuộc trưng cầu. Phe đối lập cho rằng ông Maduro chính là người đã điều hành đất nước đến bờ vực của sự sụp đổ. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cho rằng vấn đề của đất nước nằm ở "cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ và lực lượng cánh hữu của Venezuela" gây ra. Ảnh: Washington Post |
Mercedes Calderon và các con tại nhà của họ ở Barlovento, cách thủ đô Caracas khoảng 2 giờ lái xe. Những đứa trẻ không đi học vì gia đình không có đủ thức ăn cho các em mỗi sáng. Các em cũng không đủ quần áo để mặc tới trường. Ảnh: Washington Post |
Người dân tập trung bên ngoài trung tâm xác nhận chữ ký cho cuộc trưng cầu dân ý ở thủ đô Caracas. Một phụ nữ đã bật khóc khi biết trung tâm đóng cửa. Ảnh: Washington Post |
Chiếc tủ lạnh trống rỗng trong nhà cô bé Andrea Sira, 11 tuổi, tại Barlovento. Ảnh: Washington Post
|
Những quả xoài trên tay em Denilson Polanco ở Barlovento là thức ăn cho bữa tối của cả gia đình. Ảnh: Washington Post |
Xoài hiện là thực phẩm chính của nhiều gia đình quốc gia Nam Mỹ trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Ảnh: Washington Post
|
![]() |
Gia đình Juany Iznaga sống bữa nay, bữa mai kể từ khi mẹ cô mất việc tại văn phòng thị trưởng. “Xoài giúp chúng tôi đỡ đói phần nào”, Iznaga nói. Ảnh: Reuters |
Mercedes Calderon ngồi trong phòng ngủ tối tăm và chật hẹp. Calderon cùng chồng và 6 con ngủ cùng trên chiếc giường đơn duy nhất. Ảnh: Washington Post |
Một bé gái ở Barlovento đứng nép vào tường bếp khi chờ nồi khoai lang đang sôi. Đây là thức ăn dành cho bữa trưa của cả gia đình em. Ảnh: Washington Post |
Những chai dấm là mặt hàng duy nhất còn sót lại trong một siêu thị ở Caracas. Tình trạng thiếu lương thực buộc các siêu thị bày sản phẩm duy nhất trong kho lên kệ hàng. Ảnh: Washington Post
|
Một người đàn ông ngồi trước cửa hiệu tạp hóa trống trơn. Ảnh: Washington Post |
Những người ủng hộ phe đối lập bỏ chạy khi cảnh sát phun hơi cay trong cuộc biểu tình đòi chính phủ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc miễn nhiệm Tổng thống Maduro. Khủng hoảng nhu yếu phẩm kéo theo nhiều cuộc biểu tình biến thành bạo động trong thời gian qua. Ảnh: Washington Post
|
Hàng dài người xếp hàng đơi mua thực phẩm bên ngoài một cơ quan chính phủ. Cảnh sát chống bạo động được triển khai tới đây nhằm đảm bảo an ninh. Ảnh: Washington Post
|
Lực lượng Vệ binh Quốc gia chạm trán các thành viên phe đối lập. Ảnh: Washington Post |
Cuộc sống đối lập bên bàn tiệc, bên bãi rác ở Venezuela
Giới siêu giàu Venezuela thưởng thức các buổi tiệc xa hoa với sơn hào hải vị trong khi người nghèo bới rác tìm đồ ăn và kế sinh nhai khi kinh tế đất nước khủng hoảng trầm trọng.
Học sinh Venezuela bỏ học vì khủng hoảng kinh tế
Giữa thời kỳ chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế, nhiều học sinh ở Venezuela phải nghỉ học để phụ giúp gia đình trong khi các trường học cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất.
Venezuela: Mạng sống rẻ, cái chết lại quá đắt
Để tổ chức một tang lễ, mỗi gia đình Venezuela cần chi ít nhất 400.000 bolivar (400 USD) trong khi lương tối thiểu hàng tháng của người dân nước này là 15.000 bolivar (15 USD).