“Chúng ta, những người trẻ, có thể chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông này, nhưng lại là một điều vĩ đại trong tiểu vũ trụ nhỏ bé của chính chúng ta. Chúng ta sẽ hoang mang, rồi sẽ có những lần lạc bước. Chúng ta sẽ đúng và sẽ sai, rồi sẽ đúng và sẽ sai thêm nhiều lần nữa. Nhưng không ngừng tiến về phía trước”. Đây là thông điệp mà Võ Duy Khánh muốn gửi những người trẻ xuyên suốt trong tập truyện ngắn Muốn yêu lầm của anh.
|
Sách Muốn yêu lầm. Ảnh: ML. |
Muốn yêu lầm của Võ Duy Khánh kể lại câu chuyện của những người trẻ, lạc lối trong quá khứ, mơ hồ về tương lai, nhưng chưa bao giờ bước chân chững lại. Những người trẻ của Võ Duy Khánh vẫn bước đi, và chúng ta cũng sẽ bước đi, kiên cường, vững tin, bước về phía trước.
Muốn yêu lầm cũng là lần “đánh cược” cuối cùng của tác giả về tình yêu. “Mình đã mắc sai lầm, và chính những sai lầm đó đã giúp mình trưởng thành, vươn lên và thay đổi nhiều điều trong cuộc sống. Sai lầm không phải là ngu ngốc, không phải là sự ấu trĩ hay buông lơi cuộc đời, mà thực chất, chúng là những bước đệm dẫn dắt ta đến sự đúng đắn cuối cùng… Chính vì vậy, đừng ngại sai lầm, đừng ngại dấn thân, bởi chúng ta chắc chắn sẽ đứng đúng vị trí của mình, ở đúng thời điểm mà cuộc đời đã định sẵn”.
Muốn yêu lầm gồm 8 truyện ngắn, viết những chủ đề tưởng chừng không liên quan nhau nhưng dường như lại có sợi dây kết nối vô hình. Những người trẻ chênh vênh trên đường đời, những cuộc đời chảy trôi không nhiều ấn tượng, những suy nghĩ tuổi trẻ, những hành động vượt mọi rào cản của bản thân và gia đình như được liên kết ngầm trong từng câu chuyện.
![]() |
Tác giả Võ Duy Khánh. Ảnh: FBNV. |
Võ Duy Khánh viết Muốn yêu lầm với nhiều góc nhìn và nhiều cảm xúc khác nhau. Người đọc có thể cảm nhận rằng tất cả mọi chuyện là bình thường, là hiển nhiên trong đời mà ai cũng ít nhiều trải qua nhưng sâu bên trong lại là điều mà những người trẻ hay gặp, hay thấy và trải qua nhất, là nỗi cô đơn khắc khoải, khao khát muốn hiểu bản thân, luôn đi tìm lẽ sống cho mình. Không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, tác giả còn nói về tình cảm gia đình, sự thiếu thốn, sự mất mát trong cuộc đời.
Chia sẻ về cảm hứng viết tập truyện ngắn này, Vũ Duy Khánh cho biết, Muốn yêu lầm được lấy cảm hứng từ những câu chuyện của bà ngoại anh và cuốn album ảnh chứa đựng rất nhiều ký ức về người thân trong gia đình. Tiếc rằng cuốn album này đã bị thất lạc trong một lần chuyển nhà.
Để ghi lại những những câu chuyện của ngoại về mẹ, về người dì đã khuất, về những thành viên trong album mà con cháu đã thuộc lòng, tác giả quyết định làm một quyển album mới bằng việc viết tập truyện Muốn yêu lầm. Đồng thời, tác giả cũng bổ sung thêm những tấm ảnh mới, ghi dấu những năm tháng trưởng thành của lũ trẻ, để dành tặng bà.
“Khi viết Muốn yêu lầm ngoài việc muốn tái hiện lại chiếc album ảnh đã mất, về những người trẻ từng phạm phải sai lầm, bản thân mình cũng muốn lưu giữ lại những chất liệu tuổi thơ, và mình tin rằng đó cũng là tuổi trẻ của rất nhiều người khác”, tác giả sách chia sẻ.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.
Tình yêu của người trẻ thời 4.0
Thời 4.0 tạo cơ hội cho ta yêu quá dễ dàng. Người trẻ hẹn hò trên mạng xã hội, xao xuyến bởi mấy tấm hình, tỏ tình bằng dòng tin nhắn và chia tay chỉ với cái block.
Yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ
Cùng là hai tác giả trẻ 10X, Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Việt Hà có những suy nghĩ khác nhau về tình yêu và tuổi trẻ.
Tình yêu tuổi 20 của nhà văn trẻ Hiền Trang
Trong tập tiểu luận "Tại sao ta yêu", Hiền Trang trải lòng về những tác phẩm, tác giả mà chị yêu thích. Như nhà văn trẻ tự bạch, ấy là những tâm sự "vì tình yêu" đầy riêng tư.