Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người thân đón thiếu tá hy sinh vụ máy bay rơi về đất mẹ

Chiếc xe chở di hài liệt sĩ Quân vừa đỗ, người thân đã lao ra bám lấy gào khóc thảm thiết. Lễ truy điệu diễn ra trong nước mắt, hàng trăm người chờ tiễn anh về đất mẹ.

Nỗi đau gia đình thiếu tá hy sinh trong vụ trực thăng rơi

Tối trước ngày trực thăng quân sự rơi ở TP HCM, thiếu tá Quân điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Không ai ngờ đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của anh.

Đúng 16h ngày 31/1, chiếc xe chở quan tài Trung tá Lê Hồng Quân (42 tuổi) về tới quê nhà ở phường Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An. Lái xe Phan Văn Trưng (ở TP HCM) cho biết suốt quãng đường dài từ TP HCM về Nghệ An, do gia đình muốn nhanh chóng được đưa di hài anh Quân về nên hai tài xế thay nhau chạy xe, không kịp nghỉ ngơi. Thậm chí họ phải mua bánh mì ăn ngay trên xe để về kịp giờ làm lễ mai táng. Ông Trưng cũng bày tỏ sự xúc động, nghiêng mình trước sự hi hinh của người lính không quân Lê Hồng Quân.
16h ngày 31/1, chiếc xe chở linh cữu trung tá Lê Hồng Quân (42 tuổi) hy sinh trong vụ rơi máy bay ở TP HCM đã về tới phường Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An. Lái xe Phan Văn Trưng cho biết, do gia đình muốn nhanh chóng đưa di hài anh Quân về nên hai tài xế thay nhau chạy xe, không kịp nghỉ ngơi.

Hai bên đường, hàng trăm người dân và đồng đội của chiến sĩ Quân đứng đông nghịt đón anh về với đất mẹ.
Khi chiếc xe vừa đỗ, người thân anh Quân chạy ào ra, bíu lấy chiếc xe gào khóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều người có mặt tại lễ tang không cầm được nước mắt.
Khi chiếc xe vừa đỗ, người thân anh Quân chạy ào ra gào khóc thảm thiết khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.
Cháu Lê Thị Hồng Phương (7 tuổi, con gài đầu của chiến sĩ Quân) nghe tin đoàn xe chở quan tài bố về liền chạy ra khóc nức nở. Cháu gọi tên bố trong nước mắt: Bố ơi, sao bố không về với chị em con và mẹ. Bố đừng bỏ chúng con bơ vơ thế bố ơi.
"Bố ơi, sao bố không về với chị em con và mẹ. Bố đừng bỏ chúng con bơ vơ thế bố ơi",  cháu Lê Thị Hồng Phương (7 tuổi, con gái đầu của liệt sĩ Quân) chạy ra khóc nức nở.
Quan tài Trung tá Quân được các chiến sĩ, đồng đội khiêng ra khỏi xe đưa vào nhà để tổ chức lễ tang.
Quan tài trung tá Quân được đồng đội khiêng vào nhà.
Di hài liệt sĩ Quân được đặt ngay ngắn trước gian giữa của ngôi nhà bố mẹ đẻ, xung quanh người thân, vợ con anh vây lấy ôm quan tài liên tục khóc ngất. Đến dự lễ tang của anh Quân có các lãnh đạo cấp Trung ương, cấp tỉnh và đông đảo đồng đội, người dân phường Nghi Thu và quê gốc xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Nhiều người đi qua khi biết tin đám tang của chiến sĩ hi sinh trong vụ trực thăng rơi ở TP HCM cũng nán lại cúi đầu trước linh cữu của liệt sĩ Quân.
Lễ tang được cử hành trang trọng. Ngoài lãnh đạo địa phương, nhiều người dân nghe tin cũng đến chia buồn cùng gia đình.
Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ anh Quân) và Phương chết lặng trước linh cữu của chồng, bố.
Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ anh Quân) nhiều lần khóc ngất khi nghe đọc điếu văn cho chồng. Còn bà Huệ (mẹ anh Quân) không đứng nổi, phải ngồi ghế suốt thời gian diễn ra lễ tang.
Còn ông Lê Văn Tiến (bố anh Quân) dù đã khóc hết nước mắt khi vào TP HCM nhận thi thể của con nhưng ông cũng không kiềm chế được nước mắt khi thấy quan tài của con trước nhà.
Còn ông Lê Văn Tiến (bố anh Quân) dù đã khóc rất nhiều khi vào TP HCM nhận thi thể của con nhưng ông cũng không kìm được nước mắt lúc thấy quan tài của con trước nhà. "Quân ơi, sao con lại đi sớm vậy. Ông trời, sao tôi già rồi không bắt tôi đi mà lại cướp mất con tôi, hãy trả lại con cho tôi", ông Tiến nức nở.
Di ảnh của liệt sĩ Quân đặt đằng sau quan tài. Trong điếu văn của anh Quân có đoạn:
Di ảnh liệt sĩ Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không - một trong 4 người hy sinh trong tai nạn máy bay sáng 28/1 tại TP HCM.
17h30, lễ tang kết thúc, đồng đội, người thân, bạn bè, bà con đến thắp nén nhang trước lúc đưa tiễn liệt sĩ Quân về với đất mẹ.
17h30, lễ tang kết thúc, đồng đội, người thân, bạn bè, bà con đến thắp nén nhang trước lúc đưa tiễn liệt sĩ Quân về nơi an nghỉ cuối cùng.
Gần 19h tối cùng ngày, di hài anh Quân được các đồng chí, đồng đội và người thân chôn cất tại nghĩa trang Cồn Đại thuộc phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.
Gần 19h, di hài liệt sĩ Lê Hồng Quân được an táng tại nghĩa trang Cồn Đại thuộc phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Liệt sĩ Lê Hồng Quân (42 tuổi), quê xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An; hiện sống tại quận 12, TP HCM. Sáng 28/1, anh cùng 3 phi công lên máy bay UH-1 bay huấn luyện từ sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó máy bay mất liên lạc với mặt đất.

11h cùng ngày, trung tướng Võ Văn Tuấn xác nhận, máy bay rơi xuống ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM. 

Danh tính các sĩ quan, chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi trực thăng gồm:  thượng tá Trần Văn Đức, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không; trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công đang đào tạo lái chính; thượng tá Đỗ Văn Chính, nhân viên cơ giới trên không.

Nỗi đau gia đình thiếu tá hy sinh trong vụ trực thăng rơi

Tối trước ngày trực thăng quân sự rơi ở TP HCM, thiếu tá Quân điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Không ai ngờ đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của anh.

Đưa thi hài quân nhân về Nghĩa trang Bình Hưng Hoà

Sau lễ truy điệu, thi hài các quân nhân hy sinh được đưa đi an táng, hoả táng ở Nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Riêng trung tá Lê Hồng Quân đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình.

Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối

Người thân, bạn bè và đồng đội không thể kìm nén những giọt nước mắt khi chứng kiến giây phút xe tang đưa thi hài 4 quân nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm