Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Sài Gòn 'không ngủ' mùa World Cup

Không khí World Cup tràn ngập khắp phố phường Sài Gòn. Tại các quán cà phê, nhà hàng hay bất cứ góc hẻm nào cũng có cảnh dân thức thâu đêm đón xem trái bóng tròn ở bên kia bán cầu.

World Cup.
Những người làm nghề bốc vác hàng hóa trong một nhà kho trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6 cùng nhau xem bóng đá. Dù ban ngày làm việc vất vả, họ vẫn theo dõi các trận đấu diễn ra vào thời gian 23h. 
World Cup.

Những vị khách gọi hủ tiếu để vừa ăn vừa theo dõi Word Cup trong một quán nước nhỏ ở đường Hòa Hảo, quận 10.

World Cup.
Bất cứ vị trí nào cũng có thể trở thành địa điểm xem bóng đá lý tưởng. Trong ảnh, một phụ nữ mở quán nước nhỏ bên hông chung cư cũ, bật tivi để thu hút khách.
World Cup.

Những người bán đồ ăn về đêm cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Word Cup. Anh Trần Thành Lập (35 tuổi, quê An Giang) tranh thủ lúc vắng khách để theo dõi WC.

World Cup.
Những tín đồ của túc cầu giáo đưa ti vi ra vỉa hè để tiện hò hét trong khi những người khác đã đi ngủ.
World Cup.

Cánh tài xế taxi cũng ngừng đưa đón khách để xem các trận cầu đỉnh cao.

World Cup.

Anh Quang, chủ bãi giữ xe ở quận 10, xem Word Cup và kết quả các trận đấu bằng chiếc iPad nhỏ gọn.

World Cup.

Trong khi đó, anh Vũ, nhân viên một bãi giữ xe ở đường Nguyễn Trãi (quận 5) cũng đang theo dõi bóng đá. Anh cho biết, chỉ thích xem bóng đá mà không phải là fan ruột của một đội nào.

World Cup.

Không khí Word Cup cũng đang diễn ra ở một chốt bảo vệ dân phố.

World Cup.

Chủ một cửa hàng bách hóa vừa xem bóng đá, vừa bán hàng.

World Cup.

Trong một nhà kho ở đường Võ Văn Kiệt, quận 5, từ ông chủ tới người làm đều tập trung xem bóng đá.

World Cup.

Trong một tiệm hớt tóc ở đường Bình Tiên, phường 4, quận 6.

World Cup.
Nhiều người do thức đêm quá nhiều không cưỡng lại cơn buồn ngủ đã ngủ ngay trên ghế ở quán cà phê.
Những bác xích lô già, người chạy xe ôm, anh bán hàng rong và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy cùng chuing một sở thích là xem trận bóng ưa thích trên vỉa hè.
Những bác xích lô già, người chạy xe ôm, anh bán hàng rong và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy cùng chung một sở thích là xem trận bóng ưa thích trên vỉa hè.

Nguyễn Quang

Bạn có thể quan tâm