Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Sài Gòn đội mưa lớn, lội nước ngập về nhà

Sau các cơn mưa liên tiếp, nhiều tuyến đường tại TP HCM xảy ra tình trạng ngập, kẹt xe nghiêm trọng. Hàng nghìn người dân dầm mình trong mưa suốt nhiều giờ để về nhà.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ 15h ngày 9/10 khiến đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), Mã Lò, Ấp Chiến Lược (quận Bình Tân) nhanh chóng bị ngập. 

Nhiều ống cống không thoát nước được, nên chỉ trong vòng 20 phút đoạn đường đã ngập hơn nửa mét. 

Đến giờ tan tầm, nhiều học sinh tại quận 12 phải lội nước về nhà. Người lái xe máy quay đầu về đường Trường Chinh hoặc đi lên vỉa hè để tránh chỗ ngập.

Nhiều học sinh tại quận 12 phải lội nước về nhà. 

"Mỗi khi mưa, đường Nguyễn Văn Quá đều bị ngập. Nguyên nhân do tuyến đường này đang có lô cốt công trình chặn dòng chảy cống thoát nước", ông Bình - người dân có nhà trên tuyến đường này cho biết.

Tại đường Mã Lò và Ấp Chiến Lược (quận Bình Tân) ngập kéo dài đến 18h vẫn chưa có dấu hiệu rút, mọi sinh hoạt, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong khi đó, các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Văn Trỗi, Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng lâm vào tình trạng kẹt xe. 

Để có đường thoát, hàng trăm người dân chạy xe lên vỉa hè khiến người đi bộ phải tránh né, luồn lách để có lối đi. 

Kẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: NLĐ

Kẹt xe nghiêm trọng nhất xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Từ chiều, lượng ôtô đổ về đây rất đông, nhiều xe máy bất chấp nguy hiểm lao lên cầu vượt tìm đường để thoát khỏi đám đông. 

Tình hình kẹt xe đang nghiêm trọng thì đến 18h, một cơn mưa như trút nước khiến người dân phải nhúc nhích dưới mưa từng chút một. 

 

Theo ghi nhận, đến khoảng 20h cùng ngày, cơn mưa mới dứt, giao thông trên địa bàn TP trở lại ổn định. Tuy nhiên, tại đường Mã Lò, Ấp Chiến Lược vẫn còn ngập nặng khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn. 

Nhiều gia đình phải "đắp đê" ngăn nước bẩn tràn vào nhà, di chuyển tài sản, vật dụng lên cao.

Dòng nước ngập tấn công gia đình bệnh tật ở Sài Gòn

Mỗi đợt mưa, khu vực nhà bà Cúc cùng các hộ dân ở trọ xung quanh bị ngập trên 0,5 m. Người đàn ông bị liệt do tai biến phải kê giường bệnh lên cao tránh dòng nước bẩn bủa vây.


Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm