Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nơi ngập sâu 70 cm sau mưa lớn ở Hà Nội

Cơn mưa lớn rạng sáng 22/9 khiến nhiều xe máy, tủ lạnh, quần áo của các hộ dân ở quận Long Biên (Hà Nội) chìm trong nước.

Cảnh ngập sâu 70 cm ở quận Long Biên Cơn mưa lớn rạng sáng 22/9 khiến người dân Hà Nội khổ sở chống chọi. Thực phẩm, đồ ăn được câu lên gác bằng dây chống đói do tất cả các cửa hàng, chợ đóng cửa nghỉ.
Sáng 22/9, tuyến phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) dài gần 1 km chìm trong biển nước. Có nơi ngập sâu từ 50 - 70 cm. Ảnh: Vũ Minh Quân.
Toàn khu vực đóng cửa nghỉ, kinh doanh đình trệ.
Các hộ dân cho biết, cơn mưa trút xuống từ 19h30 tối 21/9, đến đêm thì khá lớn. Khoảng 2h sáng 22/9 bắt đầu ngập nặng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nguyên nhân do lượng mưa lên tới trên 200 mm vượt quá khả năng tiêu thoát nước của thủ đô. Cùng thời điểm này, rất nhiều nơi khác ở Hà Nội bị ngập sâu.
Người dân ngõ 175 Ngọc Lâm vất vả di chuyển giữa dòng nước. Một số hộ không kịp di chuyển đồ đạc như tủ lạnh, máy giặt lên trên khiến chúng bị ngập nước.
 Nhà bà Nhâm (ngõ 140 Ngọc Lâm) bị ngập sâu gần 1 m.
Nhà bà Nhâm (ngõ 140 Ngọc Lâm) bị ngập sâu gần 1 m, tủ quần áo bị ngấm nước do chỉ có một tầng, không có điểm cao để di chuyển.
Trưa 22/9, chị Thảo (ngõ 142 Ngọc Lâm) tát nước ra khỏi nhà. Toàn bộ đồ đạc bát đĩa, bếp ga ngập trong nước.
 Hàng loạt xe bị chết máy nằm chỏng chơ trong sân nhà chị Thảo.
Hàng loạt xe bị chết máy nằm chỏng chơ trong sân nhà chị Thảo. Bên cạnh đó là chiếc máy giặt ngâm trong nước.
 Nhà bà Tâm đang dựng rạp chuẩn bị đám cưới cháu gái nhưng do nước ngập nên đành hoãn sang ngày mai.
Nhà bà Tâm đang dựng rạp chuẩn bị đám cưới cháu gái nhưng do nước ngập nên đành hoãn sang hôm sau.
 Trong khi đó bà Tuyết ngao ngán nhìn phần sân nhà mình ngập. Bà cho biết, một tuần nay khu ngõ nơi bà đang sinh sống bị ngập nặng.
Trong khi đó bà Tuyết ngao ngán nhìn ra trước sân nhà. Bà cho biết, một tuần nay khu ngõ nơi bà đang sinh sống bị ngập nặng. "Hệ thống thoát nước khu vực này quá kém", bà than thở.
 Nước rút rất chậm nên người dân chỉ còn biết dùng chổi, chậu tát nước ra khỏi nhà.
Nước rút rất chậm nên người dân chỉ còn biết dùng chổi, chậu tát nước ra khỏi nhà.
Do mất điện từ 2h sáng 22/9 nên nhiều người dân phải đi mua bánh mì, mì tôm về dự trữ. "Nhỡ không may ngập đến tối còn có cái để ăn", cô gái này nói.
 Do mất điện từ 2h sáng 22/9, nên nhiều người dân phải đi mua bánh mỳ, mì tôm về dự trữ.
Nhiều cửa hàng trên đường Ngọc Lâm đóng cửa hoàn toàn.
Một số nhà khác dùng những tấm tôn cỡ lớn để che chắn nước tràn vào nhà.
nnn
Đến trưa nay, cơn mưa tiếp tục đổ xuống khu vực Long Biên. Nhiều nhà trong ngõ nước chưa kịp thoát lại càng mênh mông.
Một số ô tô bị ngập sâu nằm chết máy trên vỉa hè đường Ngọc Lâm.
Đến trưa 22/9, sau khi mưa hơn 10 giờ đồng hồ, nhiều nơi ở Long Biên vẫn mênh mông như sông. Học sinh phải lội nước từ trường về nhà. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Lê Hiếu

Video: Phan Anh

Bạn có thể quan tâm