Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Sài Gòn chi tiền triệu mua cá phóng sinh

Bờ sông chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cuối tuần luôn đông đúc người mua cá để phóng sinh. Có người chi vài triệu đồng để mua hàng chục kg cá chép, lươn, thả xuống sông.

Loại thường bán là các sông, dễ sống như: cá lóc, rô bí, cá chép, trê, ba ba... Chị bán hàng ở đây cho biết: "Ngày thường thì chỉ bán được vài trăm. Nhưng đến cuối tuần hoặc ngày rằm thì có hôm bán được 5 triệu". 
Một ký cá khoảng 50.000 đồng, ba ba 4.000 đồng/con, lươn thì mắc hơn, từ 30.000 - 50.000 đồng/con.
Một người thả ba thùng cá, lươn, một xô cá chép vàng và các loại cá khác, cho biết tổng số tiền chị mua cá để phóng sinh lên đến 2 triệu đồng.
Người phóng sinh đủ mọi thành phần, từ sinh viên, người nội trợ, gia đình buôn bán, người già về hưu cho đến các doanh nhân thành đạt.
Một nữ sinh thả cá xuống sông.
Hầu như mọi người đều mua các xô cá từ những người bán cá phóng sinh trước cổng chùa.

Cá bơi ngập sông Sài Gòn sau khi được thả.
Tuy giá khá đắt nhưng rùa và ba ba được ưu tiên phóng sinh hơn các loài cá khác, vì loài này có sức sống tốt, tuổi thọ dài và có tính tâm linh. 
Các xô cá đợi được thả trước chùa.
Nhiều trẻ em cũng đi thả cá.
Cũng có người mua cá ngoài chợ đem đến thả. 
"Tôi chọn cá ngoài chợ vì cá ở đó người ta mua về nấu, mình mua để cứu chúng, có ý nghĩa hơn là mua các xô cá trước cổng chùa", một phụ nữ chuẩn bị phóng sinh cá cho biết.

http://afamily.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-chi-tien-trieu-mua-ca-phong-sinh-2014060108513220.chn

Theo QT/ Báo Trí Thức Trẻ

Bạn có thể quan tâm