Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Người rừng' Trung Quốc lộ diện sau 20 năm ẩn dật

Một người đàn ông Trung Quốc đã sống cuộc đời hoang dã trong suốt 20 năm ở một hang động cao 50 m so với mặt đất.

Feng Mingshan, 54 tuổi sống ở một hang động tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông chuyển đến đây vào năm 1993 vì không muốn làm phiền mọi người. Mỗi ngày ông phải trèo vách núi dựng đứng để về “ngôi nhà” của mình là một hang động trên cao. Hiện cuộc sống của ông hoàn toàn biệt lập so với mọi người.

Feng Mingshan, 54 tuổi, đã sống cuộc đời hoang dã trong 20 năm ở một hang động tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Những hình ảnh ghi lại cho thấy, ông Feng sống rất “thiên nhiên”, và ít khi mặc quần áo. “Anh tôi là một người có tính cách rất khác thường. Anh ấy không muốn giao tiếp với người khác”, Feng Xueming, em trai của ông Feng cho biết.

Mỗi ngày ông phải trèo vách núi dựng đứng để về “ngôi nhà” của mình là một hang động cao 50 m so với mặt đất.

 

Cuộc sống biệt lập.

“Đó là một cái hang nhỏ khi tôi tìm thấy, và tôi đã cải tạo để nó rộng rãi như hiện nay. Tôi cũng làm những chiếc bậc đi qua hang động, mùa hè ở đây rất mát”, ông Feng cho biết.

Quang cảnh quanh "nhà" ông Feng.

Chính quyền địa phương muốn đưa ông Feng vào một trại điều dưỡng, bởi ông bị chứng rối loạn tâm lý. Giới chức thị trấn Xu Min cho biết, họ đang tiếp tục theo dõi ông Feng và sẽ cố gắng thuyết phục ông đến sống trong một ngôi nhà mặt đất.

 

Thanh Hương

Bạn có thể quan tâm