Dù đôi tay không thể hoạt động, một một phụ nữ Trung Quốc vẫn chăm sóc người chồng già yếu một cách chu đáo và làm các công việc nội trợ như nấu cơm, giặt giũ, may vá, thêu thùa.
Bà Bai Aixiang sống cùng chồng, ông Ma Wanwa, ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc. Năm 12 tuổi, bà mắc bệnh bại liệt khiến đôi tay biến dạng hoàn toàn.
Bà Bai lắp dao cạo, chuẩn bị cạo tóc cho chồng. 16 năm trước, bà kết hôn, học cách sử dụng đôi chân để làm tất cả công việc trong nhà.
Bà sử dụng đôi chân một cách linh hoạt để cạo tóc cho chồng. Hiện tại bà Bai 49 tuổi còn ông Ma 70 tuổi.
Cuối cùng, bà lau khô tóc. Với đôi chân, người phụ nữ tàn tật xoay xở lo liệu mọi công việc trong nhà như nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc người chồng già yếu.
Ngoài ra, bà cũng biết may quần áo và thêu thùa.
Người vợ 49 tuổi dùng chân để đút kẹo. Mặc dù, Ma có thể tự đưa thức ăn vào miệng nhưng ông vẫn rất vui vẻ khi hưởng sự chăm sóc chu đáo của vợ.
Một tác phẩm thêu chỉ mà bà hoàn thành bằng đôi chân.
Người ta phát hiện thi thể của một cặp vợ chồng tại bang Orlando, Mỹ. Cảnh sát nghi thủ phạm chính là người con trai mất cả hai tay và hai chân của họ.
Một cặp vợ chồng béo phì ở Anh đang nỗ lực giảm cân để sống, làm việc như người bình thường và sinh con thứ 14 dù hiện tại họ đang sống nhờ trợ cấp xã hội cho người tàn tật.
Không thể nói và cử động chân, tay do mắc bệnh bại não từ nhỏ, một cô gái Trung Quốc vẫn vượt qua nghịch cảnh để giúp ích cho cộng đồng bằng công việc bán táo qua mạng.