Chiều 28/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u sợi thần kinh nặng khoảng 10 kg trên cơ thể bà Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, ngụ xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành).
![]() |
Bà Hạnh được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật.Ảnh: Minh Hoàng. |
Theo các bác sĩ, bà Hạnh nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, khối u đang hoại tử nên được chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết để phẫu thuật cắt bỏ.
Bác sĩ Lê Văn Thiều, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho hay quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh nhân Hạnh bị mất nhiều máu. Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ liền, kíp mổ phải truyền 10 đơn vị máu cho bệnh nhân.
Hiện sức khỏe bà Hạnh dần hồi phục, có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân. Ngoài khối u khổng lồ nặng hơn 10 kg, bà Hạnh còn có hơn 10 khối u nhỏ khác trên cơ thể do căn bệnh u sợi thần kinh gây ra.
Bà Hạnh cho biết gia đình phát hiện khối u trên lưng từ lúc lên 3 tuổi. Đến 26 tuổi, khối u trên lưng bà Hạnh lớn đến 10 kg nhưng vì gia đình nghèo khó nên bà chưa thể đến bệnh viện khám, phẫu thuật.
Suốt 20 năm qua, bà Hạnh mang khối u nặng 10 kg trên lưng, khiến cơ thể bị mất cân bằng, cuộc sống khốn khổ, việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tuần trước, bà bị sốt cao, đau nhức dữ dội ở vùng lưng, phải nhập viện cấp cứu và bác sĩ cho hay khối u đã hoại tử.
Khối u nặng 13 kg trong ổ bụng cụ bà 100 tuổi
Bệnh nhân cao tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, chèn ép nội tạng. Các bác sĩ phải thực hiện ca phẫu thuật nhiều giờ để cứu cụ bà.
Người phụ nữ mang khối u nang buồng trứng nặng 33 kg
Khối u nang khổng lồ trong ổ bụng tương đương với khoảng 10 đứa trẻ sơ sinh khiến bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm.
Cụ bà chỉ ăn cơm không, dành tiền nuôi 'đàn con' ở Thảo Cầm viên
Cụ bà hàng ngày tự nguyện ăn cơm trắng, bánh mì không, để dành những đồng tiền ít ỏi, mua thức ăn cho đàn mèo hoang, chim sẻ, sóc... ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM).