Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người nước ngoài nói gì về cuộc sống tại Việt Nam?

Hầu hết người lao động nước ngoài ở Việt Nam ít làm việc tay chân, và họ có mức sống tương đối tốt so với người bản địa.

“Cuộc sống ở Việt Nam dễ dàng và thoải mái, không khó khăn và bí bách như ở Mỹ”, đó là lý do vì sao Mon Ovathasarn quyết định bỏ nấu ăn ở một nhà hàng tại Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ) sang Việt Nam làm thầy giáo dạy tiếng Anh và dạy nấu món Thái. Mon kể lại, sau một lần du lịch tại Việt Nam, thấy người Việt rất có nhu cầu học ngoại ngữ, và các bạn người Mỹ của anh được trả lương rất cao nên anh quyết định sang Việt Nam làm việc.

"Thay vì làm 9 tiếng mỗi ngày tại một bếp nhỏ ở Pennsylvania, đến Việt Nam, tôi trở thành thầy giáo và chỉ làm việc theo ca, khoảng 4 tiếng/ngày, dạy nấu ăn 1 tuần 3 buổi nữa", Mon nói. Hiện tại, thu nhập của Mon dao động 600 – 700 USD/tháng (tương đương trên 12 – 14 triệu đồng).

Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam có cuộc sống khá ổn định. Ảnh: Hà Nam Giang. 

Với thu nhập hiện tại, cuộc sống của Mon rất tốt. Anh cho biết: “Ở Việt Nam, lương giáo viên rất cao, các dịch vụ lại tương đối rẻ. Với một suất ăn trung bình ở Mỹ phải bỏ ra khoảng tiền tương đương 200.000 đồng, tuy nhiên ở Việt Nam chỉ 40.000 – 50.000 đồng”. Cũng theo Mon, anh đang ở nhờ nhà bạn nên không mất chi phí thuê nhà, nên mỗi tháng anh có dư được 3 – 4 triệu đồng.

Mon có khoảng 10 – 15 người bạn gốc Mỹ đang sống và làm việc ở Việt Nam, hầu hết mọi người đều dạy tiếng Anh. “Những ngày trong tuần, chúng tôi thường làm việc cần cù và chăm chỉ. Ngày cuối tuần sẽ hẹn nhau để ăn uống và nói chuyện ở các nhà hàng Việt, quán bar hoặc quán cà phê. Cuộc sống rất tốt và gần như không có áp lực”, Mon chia sẻ.

Hiện tại, anh đã có bạn gái là người Việt Nam, và cho biết sẽ gắn bó lâu dài tại đất nước này.

"Với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng, một người bình thường sẽ có mức sống tương đối dễ dàng ở một nước kinh tế đang phát triển như Việt Nam". Lời khuyên này là của một người Ý đang sống và làm việc ở Việt Nam chia sẻ với Bkay M Adam (một sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Greenwich Vương quốc Anh) đang phân vân tìm nơi thực tập. Bkay cho biết, anh đến Việt Nam năm 2011 và được nhận vào làm tại một công ty phần mềm ở Hà Nội. Mức lương ban đầu của anh là 6 triệu đồng, sau tăng lên 8 triệu đồng/tháng.  

“Những tháng đầu chưa quen cuộc sống ở Việt Nam nên khá khó khăn. Tôi thường xuyên bị 'chặt chém'.  Cùng một túi hoa quả bán ngoài vỉa hè, nữ đồng nghiệp mua chỉ có giá 10.000 đồng, trong khi tôi phải trả đến 50.000 đồng. Đấy cũng là lý do vì sao những tháng đầu tôi thường xuyên bị thiếu tiền. Cũng may, tôi còn khoản tiết kiệm khi ở Anh”, Bkay cười kể lại.

Ngày càng có nhiều người nước ngoài tới Việt Nam làm việc.

Nhưng cũng theo Bkay, với mức lương 8 triệu đồng/tháng trên sẽ không sống nổi 1 tuần ở Mỹ, Anh thì ở Việt Nam, anh cảm thấy khá dễ dàng chi tiêu trong 1 tháng. Anh cho biết, các chi phí ăn ở và dịch vụ tại Hà Nội khá rẻ so với các nước anh từng đến.

Thông thường, mỗi tháng Bkay phải chi trả tiền nhà khoảng 2 triệu đồng, tiền ăn 3 triệu và số tiền còn lại đủ phục vụ cho các nhu cầu khác. “Nếu thực tập tại một công ty ở Anh, tôi sẽ không được trả lương hoặc nếu có, sẽ chỉ đủ tiền đi lại và ăn sáng, và tôi phải nhờ đến tiền trợ cấp. Tuy nhiên, ở Việt Nam, với 8 triệu đồng, tôi đủ tiền ăn ở, đi lại và dẫn bạn gái đi chơi”, Bkay hào hứng chia sẻ.

Cũng hài lòng với mức sống hiện tại của mình như bao người lao động nước ngoài khác, anh Koya Homma (sinh năm 1991) đến từ Nakano-ku, Tokyo, Nhật Bản, cho biết mức lương được trả đối với kỹ sư máy tính hiện tại đủ đáp ứng cho cuộc sống của anh ở Việt Nam. 

Theo Koya, hàng hóa và các dịch vụ giải trí, ăn uống ở Việt Nam khá rẻ, tuy nhiên mức thuê nhà rất đắt. Anh phải trả 7 triệu đồng/tháng cho một căn phòng 20m2 có ban công trên tầng cao ở Hà Nội, trong khi tiền ăn uống và phí sinh hoạt chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng.  Do thu nhập chính chỉ thỏa mãn nhu cầu sống hiện tại nên Koya dạy thêm tiếng Nhật và văn hóa Nhật cho các trung tâm tuyển sinh.

Anh cho biết, nếu làm việc ở Nhật Bản, anh cũng sẽ được chi trả số tiền tương đương. Tuy nhiên, mọi thứ ở Tokyo rất đắt đỏ, với mức thu nhập như vậy, anh sẽ  phải hạn chế những lần gặp gỡ bạn bè, ít đi bar và không có tiền dư dả.

Koya thường làm việc 8 – 12 tiếng/ngày, tùy vào lượng công việc. Anh chia sẻ: “Tôi còn trẻ, muốn khám phá những môi trường làm việc mới như Việt Nam. Hơn nữa, làm việc ở đây tôi được đi chơi buổi tối, gặp bạn bè và ít khi phải làm ban đêm.

Hiện tôi có nhiều người bạn Nhật sống ở Hà Nội, và họ làm những công việc khác nhau như: giám đốc một công ty, quản lý dự án, giáo viên tiếng Nhật, đầu bếp …. Chúng tôi thường xuyên tụ tập vào 2 ngày cuối tuần tại các quán bar, rạp chiếu phim hoặc tại một nhà hàng Nhật truyền thống. Tất cả họ đều có cuộc sống khá ổn tại Việt Nam”.

Lao động Việt ở nước ngoài: Làm, ăn, ngủ và lướt web

Cuộc sống tinh thần nghèo nàn, bí bách, song đối với không ít lao động Việt Nam ở nước ngoài, đi xuất khẩu lao động vẫn là miền đất hứa cho họ hy vọng làm giàu, đổi đời...

Ngọc Lan

Bạn có thể quan tâm