Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Nga và nỗi đau khó nguôi ngoai

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Slovenia, nhưng ĐT Nga lại bất ngờ để đối thủ qua mặt, đành ngậm ngùi xem World Cup qua TV.

Người Nga và nỗi đau khó nguôi ngoai

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Slovenia, nhưng ĐT Nga lại bất ngờ để đối thủ qua mặt, đành ngậm ngùi xem World Cup qua TV.

>>ĐT Nga mất vé dự World Cup 2010 trong đau đớn

Sở hữu trong tay một HLV tài năng bậc nhất thế giới, một đội hình với 5 ngôi sao đang chinh chiến tại những Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, nhưng người Nga đã phải cay đắng nhìn “chiếu dưới” Slovenia giành mất tấm vé tới Nam Phi dự World Cup 2010. “Hiện tượng” thú vị nhất Euro 2008 không có suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau.

So sánh về mọi mặt, Nga đều được đánh giá cao hơn Slovenia. Điều đó lý giải vì sao người Nga đã ăn mừng như bắt được vàng khi tấm thăm may rủi đưa họ đến với Slovenia tại loạt trận play-off. Dù để đối thủ có được một bàn thắng trong trận lượt đi (thầy trò Guus Hiddink thắng 2-1 trên sân nhà), người hâm mộ Nga vẫn hân hoan chuẩn bị Vodka để ăn mừng. Thế nhưng sau 90 phút trên đất Slovenia, CĐV xứ bạch dương phải ngậm ngùi bật thứ rượu đặc sản đó để giải sầu, để quên đi thực tại họ đã bị loại khỏi World Cup 2010.

Đến lúc này người Nga có lẽ vẫn chưa hiểu nổi tại sao họ bị loại khỏi cuộc chơi. Trên cương vị HLV, Nga có Guus Hiddink, một vị thuyền trưởng tài năng và giàu kinh nghiệm được cả thế giới thừa nhận. Vị chiến lược gia người Hà Lan từng giúp PSV Eindhoven đoạt cup châu Âu năm 1988, vô địch Hà Lan nhiều năm liền. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hiddink từng đưa ĐT Hà Lan giành vị trí thứ 4 tại World Cup 1998, giúp Hàn Quốc xuất sắc đạt hạng 4 ở World cup 2002, Năm 2006 ông cũng đưa đội tuyển Australia lọt vào được vòng 2 World cup 2006 sau 32 năm chờ đợi. Gần đây nhất, vị cựu thuyền trưởng của Chelsea giúp ĐT Nga lọt vào bán kết Euro 2008.

Người Nga và nỗi đau khó nguôi ngoai
Hiddink bất lực nhìn đội nhà thất thủ

Thế nhưng đêm qua Hiddink đã thua Matjaž Kek, một vị đồng nghiệp kém xa ông về tên tuổi, kinh nghiệm cũng như thành tích. Đến thời điểm này, Kek mới chỉ có được hai chức vô địch Slovenia cùng CLB Maribor và mới được “thăng cấp” lên dẫn dắt ĐTQG từ tháng 1/2007.

Mọi so sánh Hiddink đều hơn đồng nghiệp, nhưng thực tế trên sân đêm qua thì ông lại thua. Kek đã khiến Hiddink rời sân trong câm lặng bằng một lối chơi cực kỳ khoa học. Tận dụng lợi thế sân nhà, cùng chút chủ quan của “Gấu Nga”, Kek cho học trò thực hiện đòn đánh phủ đầu làm đối thủ hoa mày chóng mặt với hàng loạt những pha bóng nguy hiểm. Và nếu cột dọc không quay lưng với họ, Slovenia đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 9.

Khi ĐT Nga bắt đầu lấy lại thế trận, Kek chuyển sang ngón đòn phòng ngự phản công, và đã thu được thắng lợi ngoài mong đợi với bàn thắng của Zlatko Dedic ở phút 44. Có được bàn thắng dẫn trước, lối chơi của Slovenia càng khó chịu, khiến cầu thủ Nga không thể giữ được bình tĩnh mà bằng chứng là hai chiếc thẻ đỏ của Aleksandr Kerzhakov và Yuri Zhirkov. Kek biến đổi thế trận cực kỳ linh hoạt, trong khi đó Guus Hiddink bất lực trong việc giúp các học trò điều chỉnh thế trận theo hướng có lợi. Hai sự thay đổi người ở đầu hiêp hai của ông (Alexander Kerzhakov và Sergei Semak vào sân thay Yanbaev và Pavlyuchenko) cũng không mang lại một hiệu quả đặc biệt nào.

Người Nga và nỗi đau khó nguôi ngoai
Arshavin câm lặng rời sân

Không chỉ thất vọng với Hiddink, người hâm mộ nước Nga hẳn cũng đang muốn quên đi màn trình diễn nghèo nàn của hàng loạt những ngôi sao. Đáng chê nhất có lẽ là màn thể hiện của hàng công. Với đầy đủ những quân bài tốt nhất như Andrei Arshavin (Arsenal), Roman Pavlyuchenko (Tottenham), Diniyar Bilyaletdinov (Everton) và Alexander Kerzhakov (Dynamo Moscow), nhưng “Những chú gấu” lại không thể một lần chọc thủng lưới đối phương.

Chính vì quá nôn nóng nên lối chơi của Nga mới bị “loạn nhịp”, khiến những đôi chân trở lên nặng nề hơn. Nếu bình tĩnh hơn sau bàn thua, Alexander Kerzhakov đã không phải ăn thẻ đỏ ở phút 67, khiến mọi chuyện khó càng thêm khó với ĐT Nga. Khi cái đầu trở lên quá nóng, các ngôi sao của Nga không còn giữ được những phẩm chất vốn có của mình.

Tiếc cho người Nga, tiếc cho một thế hệ tài năng. Phải 4 năm nữa người Nga mới có thể tìm lại giấc mơ chơi ở World Cup.

Lâm Quang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm