Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người mang thịt đãi mèo hoang ở Syria

Một chàng trai tốt bụng mỗi ngày đều mua thịt cho hàng trăm con mèo bị bỏ rơi ở Syria do xung đột kéo dài.

Hằng ngày, Alaa - tài xế lái xe cứu thương ở Syria - dành ra 4 USD tiền tiết kiệm để mua thức ăn cho khoảng 150 con mèo bị bỏ rơi ở quận Masaken Hanano, thành phố Aleppo, Syria.

Chúng đều là những vật nuôi của các gia đình nơi đây nhưng tất cả người dân đã sơ tán do những cuộc pháo kích của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar Al-Assad khi họ cố gắng giành lại quyền kiểm soát từ lực lượng nổi dậy.

Aleppo là thành phố lớn nhất đất nước và cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh ác liệt kể từ tháng 7/2012. Ít nhất một nửa dân số trong thành phố đã di tản tới nơi khác do các cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.

Alaa cho biết, anh đã chăm sóc lũ mèo hơn hai tháng.

Chúng thân thiết quấn quýt với Alaa như anh là chủ của chúng vậy.
Lũ mèo tới nhận thức ăn từ tay chàng trai tốt bụng.
Những con mèo đói tranh nhau miếng thịt mà Alaa mang tới.

Tống Hoa

Ảnh: Reuters

Bạn có thể quan tâm