Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Hà Nội dâng hương hoa đón lễ Vu lan

Đến ngày lễ Vu lan, rất nhiều người lên chùa dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Ngay từ sáng sớm 14 tháng 7 âm lịch, người dân đã đến chùa Quán Sứ làm lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan (hay còn gọi ngày xá tội vong nhân) là ngày lễ truyền thống được xem trọng nhất của Phật giáo. Đây được coi như ngày lễ báo hiếu của con cái đối với cha mẹ.
Ông Phạm Đức Hùng (Thanh Nhàn, Hà Nội) cùng cháu gái đến chùa Quán Sứ làm lễ. Năm nào cũng vậy, ngày xá tội vong nhân là ông đến đây để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên.
Mọi người thường mang hoa hồng đỏ lên chùa thắp hương tượng trưng cho người con còn cha, còn mẹ. Người mang hoa hồng trắng nghĩa là cha mẹ đã về nơi chín suối.
Chị Tuyết thắp nén hương tại sân chùa Đình Quán (Từ Liêm) nhân ngày lễ Vu Lan để tưởng nhớ tổ tiên.
Một gia đình ờ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) làm bữa cơm Vu Lan, dâng lên ông bà.
Ngoài mâm cơm mặn, vàng mã và quần áo, mũ nón... cũng được sắp sẵn.
Nhiều gia đình làm lễ ngay ở ngoài sân để cúng cô hồn (những linh hồn vơ vơ).
Lễ hóa vàng được diễn ra sau đó tại nhà.
Tại chùa Quán sứ...
Anh Trí Anh hóa vàng mã trên đường Hoàng Hoa Thám. Anh cho biết, do bận công việc nên hôm nay mới làm lễ được.

Thái An - Phúc Khánh

Bạn có thể quan tâm