Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người đàn ông sống cùng vài trăm con rắn

Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện 850 con trăn, rắn, rùa, nhện độc trong nhà của một nhân viên giám sát động vật hôm 19/9.

Cảnh sát lục soát nhà của Richard Parrninello, một nhân viên kiểm soát động vật, tại thành phố Brookhaven, hạt Suffolk, bang New York, Mỹ vào ngày 19/9. Họ phát hiện 850 con vật - bao gồm vài trăm con rắn, hai con trăn Miến Điện với chiều dài 2 m, rùa, nhện độc tarantula - trong nhà và garage của anh ta, báo Newsday dẫn lời các quan chức và công bố một bức ảnh cảnh sát đang cầm hai con trăn.

Cảnh sát cầm hai con trăn Miến Điện mà họ tìm thấy trong nhà của Richard Parrninello. Ảnh: AFP.

Nhà chức trách đã phát hiện vụ việc này trong quá trình điều tra nghi án Parrninello liên quan đến vụ gian lận bồi thường người lao động hay không, cơ quan công tố cho biết.

Cảnh sát nghi ngờ Parrinello liên quan đến vụ bắt giữ và buôn bán động vật bất hợp pháp. Họ tính toán rằng bộ sưu tập của anh ta có trị giá khoảng 500 nghìn USD.

Theo Newsday, kẻ tình nghi 44 tuổi đang trả lời các câu hỏi thẩm vấn của đội điều tra. Anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm sở hữu bất hợp pháp hai con trăn và kinh doanh mà không có giấy phép. Nếu tòa án kết tội, anh sẽ sẽ phải thôi việc.

Hai con trăn được tách khỏi các loài bò sát khác bởi chúng thực sự nguy hiểm. Cảnh sát sẽ đưa chúng tới một khu bảo tồn động vật. Họ chưa đưa ra biện pháp giải quyết đối với những con bò sát còn lại, Roy Gross, chủ tịch của Hiệp hội Chống ngược đãi động vật, thông báo.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều rắn như vậy ở bất kỳ nơi nào, ngay cả tại sở thú. Cảnh sát gọi chúng tôi tới xem liệu chúng có bị đối xử tàn bạo hay không nhưng dường như chúng vẫn khỏe mạnh và được chăm sóc tốt”, ông Roy Gross nói với New York Post.

Đoàn Hạnh

Bạn có thể quan tâm