Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người dân Nam Phi khóc thương cựu tổng thống Mandela

Hàng triệu người dân Nam Phi đã đổ ra đường để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Nelson Mandela sau khi biết tin ông qua đời.

Dòng người đổ về nhà riêng của vị anh hùng dân tộc này ở ngoại ô thành phố Johannesburg để thắp nến thể hiện lòng tôn kính với hương hồn người đã cống hiến cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh chống lại chế độ Apartheid.  Ảnh: EPA.

Họ cầm cờ và hô vang tên của vị anh hùng dân tộc. Ảnh: AFP.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi Nelson Mandela là "người khổng lồ của công lý". Ảnh: AFP.

Mandela là biểu tượng của hòa giải tại Nam Phi, đất nước từng trải qua thời kỳ đen tối của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ảnh: AFP.

Ông từng ngồi tù 27 năm vì đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Nam Phi trả tự do cho ông vào năm 1990. Trong cuộc bầu cử tổng thống 4 năm sau đó, ông trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Ảnh: EPA.
"Hỡi người dân Nam Phi, Nelson Mandela đã đưa chúng ta lại gần nhau và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiễn biệt ông", Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nói. Ảnh: AP.
Hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mặc niệm Mandela trong một phút. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Anh David Cameona cho rằng việc Mandela qua đời giống như một ngọn lửa vĩ đại vừa tắt. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng của Mandela để duy trì trật tự. Ảnh: AFP.

FW de Klerk, vị tổng thống da trắng cuối cùng của Nam Phi và cũng là người đã ra lệnh trả tự do cho Mandela, nói: "Ông ấy là người đã thống nhất dân tộc Nam Phi". Ảnh: Daily Mail.

Thanh Hương - Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm