Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người dân miền đông Ukraina phủ hoa trên mảnh vỡ MH17

Để tưởng niệm 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17, người dân sống ở khu vực máy bay rơi đã mang hoa tới đặt trên những mảnh vỡ của máy bay.

Phi cơ Boeing 777 của Malaysia Airlines rơi xuống khu vực Grabovo, miền đông Ukraina ngày 17/7 theo giờ địa phương. Mảnh vỡ chiếc của máy bay và thi thể các nạn nhân trải dài 15 km trên mặt đất. Những người dân Ukraina sống gần khu vực biên giới với Nga cảm thấy bàng hoàng về vụ tai nạn. Họ mang hoa tới đặt ở nơi mảnh vỡ máy bay rơi xuống để tưởng niệm những nạn nhân mà họ chưa từng quen biết. Ảnh: Getty

Người dân mang hoa và gấu bông tới hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feltman cho biết, 80 nạn nhân trong tổng số 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17 là trẻ em. Quốc tịch của các hành khách trên chuyến bay định mệnh đã được xác định, trong đó có 3 mẹ con người Việt Nam. Ảnh: AFP

Những bông hoa và gấu bông đặt trên mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 ở miền đông Ukraina. Người dân địa phương ghi dòng chữ "tưởng niệm những người quá cố" trên một mảnh giấy nhỏ. Ảnh: AFP

Phần lớn những bông hoa người dân mang tới đều là hoa dại. Người ta hái chúng ở làng hay chính tại khu vực chiếc máy bay rơi xuống. Ảnh: AP


Hoa, gấu bông phủ kín một thiết bị của chiếc Boeing 777 bị tên lửa bắn rơi. Ảnh: Reuters


Sự thương xót của người dân Ukraina với những người thiệt mạng được thể hiện qua những bông hoa và gấu bông. Ảnh: Reuters
Một phần mảnh vỡ của chuyến bay số hiệu MH17 nằm giữa khu dân cư. Người ta đặt lên nó những bông hoa để mong nạn nhân của sự cố được yên nghỉ. Ảnh: RT
a
Hoa dại trên một mảnh vỡ của chiếc Boeing 777. Ảnh: AFP

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm