Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người dân Chu Va qua suối bằng cầu gỗ sau 3 ngày tang thương

Sáng 27/2, người dân bản Chu Va 6 bắt đầu đi qua suối, trẻ em đã đi học trở lại bằng cây cầu gỗ vừa được hoàn thành khẩn cấp chiều tối hôm qua (26/2).

Cuối ngày 26/2, người dân hai bản Chu Va 8, Chu Va 6 đã đưa thi thể nạn nhân thứ 8 Vàng A Sinh (SN 1994) về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang thương đã qua nhưng vẫn còn đó hơn 30 bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện huyên Tam Đường, đa khoa tỉnh Lai Châu.

Sáng nay (27/2), đội thi công công trình cầu tạm tiến hành làm trụ kè bằng rọ sắt. 15 công nhân đã bắt tay vận chuyển đá xuống suối.
Cũng trong sáng nay, ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch huyện Tam Đường, xuống hiện trường khảo sát tiến trình thi công. Ông Trung cũng cho biết: "Hai dầm chữ I 400 đặt ở Hà  Nội đã được vận chuyển tới phía ngoài đường lớn, chỉ chờ kè móng đá là tiến hành lắp ghép cầu tạm. Vì đường vào bản nhỏ không thể huy động máy xúc, ô tô vào mà toàn bộ phải sử dụng sức người, huyện sẽ vận động bà con và dân quân tự vệ hoàn thành vào ngày chủ nhật tới".
Các lồng sắt được công nhân khẩn trương ghép đá tạo móng cho cây cầu tạm.
Nhiều em nhỏ trong bản đứng hai bên cầu vẫn chưa hiểu hết về tai họa vừa xảy ra với bản mình.
Một kỹ thuật viên tiến hành đo đạc và hướng dẫn công nhân thi công, lắp lồng sắt sao cho đúng với tim, cọc sắt đã khoan.
Bên kia cầu, công nhân liên tục vác đá xuống suối.
Những tảng đá được thả đầy vào các lồng sắt. Theo thiết kế, mặt cầu sẽ cao 3,75m so với mặt nước. Tuy nhiên, cây cầu tạm chỉ sử dụng trong thời gian chờ thi công cầu treo trước mùa mưa.  Một số bà con cho biết vào mùa mưa, nước dâng cao sẽ ngập cây cầu tạm với độ cao này.

Công nhân có nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có nhiều thanh niên rất trẻ, chưa đến 20 tuổi và một số phụ nữ ở tại bản.
Cầu ván gỗ đã được hoàn thành vào chiều tối hôm qua (26/2), người dân đã có thể lưu thông qua. Anh Tẩn Sơn Châu (27 tuổi) vừa đưa con đi khám từ bệnh viện huyện Tam Đường về bản qua cây cầu.
Phụ nữ trong bản qua cầu ra chợ.
11h trưa, trẻ em đã đi học về qua cây cầu gỗ. "Hai ngày qua, do sập cầu, các em phải nghỉ học, hôm nay mới đi học trở lại" - một học sinh cho biết.

Đại tang 3 người trong gia đình nạn nhân sập cầu

Chiều muộn 26/2, linh cữu Vàng A Sinh mới được chôn cất bởi theo phong tục của địa phương, khi gia đình có đại tang 3 người, họ sẽ được mai táng lần lượt theo vai vế.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm