Hôm 11/7, hàng chục nghìn người thực hiện buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát 20 năm trước trong một nghĩa trang ở thành phố Srebrenica. Ông Aleksandar Vucic, đương kim Thủ tướng Serbia, cũng tới nghĩa trang để đặt hoa lên mộ các nạn nhân.
Khi thấy Vucic, đám đông nổi giận và la ó. Sau đó họ ném chai nước, đá và nhiều vật thể khác về phía ông khiến nhóm vệ sĩ phải che chắn để ông quay trở lại xe hơi. Một hòn đá bay trúng mặt vị thủ tướng và cặp kính của ông vỡ tan, Mirror đưa tin.
Đám đông nổi giận vì Vucic từng là người theo tư tưởng dân tộc cực đoan. Ông dự lễ kỷ niệm vụ thảm sát tại Bosnia để hòa giải mối bất hòa giữa hai dân tộc trong quá khứ.
Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thông cảm với những người ném vật thể về phía Vucic. Họ nói rằng ông là "kẻ chối bỏ tội diệt chủng".
Cựu tổng thống Bill Clinton của Mỹ cũng tới nghĩa trang để đặt hoa lên mộ những người đã chết trong vụ thảm sát Srebrenica.
Vị bộ trưởng thích phóng xe máy, ngồi bệt của Hy Lạp
Di chuyển bằng xe máy, thích trang phục giản dị và ngồi bệt, Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis tạo ấn tượng tốt với người dân Hy Lạp bởi phong cách cá tính và ngôn từ mạnh mẽ.
Cựu thủ tướng Italy bị xử 3 năm tù
Tòa án Naples tuyên án cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi 3 năm tù giam với tội danh hối lộ cho nghị sĩ Sergio De Gregorio thuộc phe trung tả trong chính phủ từ năm 2006.
Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc tham nhũng 700 triệu USD
Nhật báo Wall Street Journal gây chấn động Malaysia khi đăng bài viết cáo buộc một quỹ đầu tư nước này đã rót tới 700 triệu USD vào các tài khoản riêng của Thủ tướng Najib Razak.