Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người cũ của SLNA giúp Hải Phòng thắng 3 sao trên sân Vinh

Đội trưởng Fagan vừa lập công, vừa có đường chuyền kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 3-0 của đội bóng đất cảng trước CLB SLNA.

Trận đấu giữa SLNA gặp Hải Phòng diễn ra lúc 16h30' ngày 4/1 trên sân Vinh. Đội khách thi đấu với tâm lý thoải mái hơn khi mục tiêu của họ chỉ là giành 1 điểm. Tuy nhiên ngay ở phút 16, từ đường tạt cánh của đồng đội, tân binh Stevens ghi bàn mở tỷ số cho Hải Phòng khiến khán giả SLNA có mặt trên sân Vinh chết lặng. 
Sau khi có bàn thắng dẫn trước 1-0, các cầu thủ Hải Phòng càng tự tin triển khai lối chơi của mình trong khi đội chủ nhà SLNA bế tắc trong các phương án tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở phút 42 khi trong một tình huống phản công nhanh, tiền vệ Thanh Tùng nhanh như chớp chạy cắt mặt hậu vệ SLNA đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách Hải Phòng.
Bước sang hiệp 2 của trận đấu, SLNA lần lượt tung Ngọc Toàn, Thế Cường, Đình Bảo vào sân. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa sau pha lập công của Fagan. Đội trưởng CLB Hải Phòng tự tin đi bóng qua một cầu thủ SLNA trước khi tung cú sút trái phá khiến Nguyên Mạnh không kịp trở tay nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. 
Suốt cả trận các cầu thủ SLNA chơi rời rạc và chỉ trông chờ vào những nỗ lực đột phá của cá nhân. 
Phi Sơn là một trong những cầu thủ hoạt động mạnh mẽ nhất bên hành lang cánh phải của SLNA. Tuy nhiên những nỗ lực cá nhân này chưa đủ để giúp SLNA có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. 
Đình Hoàng dù đã rất nỗ lực ở những phút cuối trận nhưng vẫn không thể đi bóng qua đàn anh Phùng Văn Nhiên. SLNA cũng là một trong những đội bóng mạnh dạn đôn lứa cầu thủ trẻ lên làm nòng cốt đội 1 đá V.League. 
Chung cuộc đội bóng đất cảng giành chiến thắng 3-0 trên sân khách với sự toả sáng của 2 ngoại binh và một cầu thủ gốc Hải Phòng. Trong đó Fagan - đội trưởng của CLB Hải Phòng chính là người cũ của CLB SLNA ở mùa giải đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch V.League 2011. 
Nhiều khán giả có mặt trên sân Vinh đã bỏ về sớm khi trận đấu chưa kết thúc. 
HLV Ngô Quang Trường trả lời sau trận đấu: "Các cầu thủ của tôi trận này thi đấu rời rạc ở nhiều vị trí, hơn nữa tinh thần thi đấu của họ cũng không thật sự tốt dẫn đến trận thua đậm 3-0. Tôi buồn rất nhiều khi thất bại ngay ở trận đầu tiên trên sân nhà. Tuy nhiên không vì thế mà gục ngã, BHL phải tìm cách giành chiến thắng ở trận tiếp theo làm khách trên sân Đà Nẵng".
Trong khi đó HLV trẻ Trương Việt Hoàng bất ngờ với chiến thắng của các học trò: "Mục tiêu của chúng tôi chỉ là 1 điểm, tuy nhiên khi có 1 bàn thắng cùng với thế trận thuận lợi tôi tin là chiến thắng sẽ đến. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã thi đấu nỗ lực hơn đội chủ nhà Nghệ An. Sau trận đấu này chúng tôi sẽ trở về sân nhà tiếp đón Thanh Hoá, đây là một đội bóng được đầu tư tương đối mạnh ở V.League, BHL sẽ phải xem lại băng ghi hình trận Thanh Hoá gặp Đà Nẵng để quyết định lối chơi cho phù hợp".

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm