Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người cha khóc, ôm chặt thi thể con trai bị đuối nước dưới sông

Khi phát hiện con trai bị đuối nước dưới sông Giao Sơn, người đàn ông ở Nam Định đã lao xuống ôm chặt thi thể con rồi ngồi bật khóc.

Người đàn ông ôm chặt thi thể con bị đuối nước. Ảnh: A.Q.

Ngày 25/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông ngồi bật khóc dưới sông. Trên tay ông là thi thể một bé trai bị đuối nước. Người đăng tải hình ảnh cho biết người đàn ông liên tục gào khóc và thể hiện sự đau xót.

Ông Phan Văn Chất, Phó chủ tịch UBND thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thuỷ, Nam Định), xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn vào trưa 24/5.

Theo vị lãnh đạo thị trấn, khi đang chơi gần nhà, một cháu bé học lớp 1 bị trượt chân, ngã xuống sông Giao Sơn, thuộc khu 4B, thị trấn Ngô Đồng.

Trước đó, ông nội đón cháu đi học về, sau đó không thấy cháu đâu. Khi kiểm tra camera thì phát hiện cháu bị ngã xuống sông. Đến khoảng 14h cùng ngày, một người câu cá ở sông phát hiện thi thể cháu bé nổi lên nên đã thông báo cho gia đình.

“Lúc này, bố cháu bé chạy rất nhanh xuống sông để ôm lấy thi thể con và bật khóc nức nở. Nhìn hình ảnh đó ai cũng thương xót, không cầm nổi nước mắt”, Phó chủ tịch UBND thị trấn Ngô Đồng nói thêm và cho biết chính quyền đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân chú ý đến trẻ em để tránh bị đuối nước trong dịp hè.

Nghiên cứu Văn minh vật chất của người Việt ngược dòng thời gian, tái hiện quá khứ, ngọn nguồn văn hóa Việt qua đời sống vật chất phong phú, đầy biện chứng khoa học.

Bé trai bị bỏ rơi trong đêm mưa kèm mảnh giấy nhờ nuôi con hộ

Bé trai bị bỏ rơi ở Vĩnh Phúc vào đêm 24/5, bên cạnh là một mảnh giấy ghi “con sinh ngày 21/5, hoàn cảnh không đủ khả năng nuôi. Mong ai nhặt được xin nuôi con giúp tôi”.

Hồng Quang

Bạn có thể quan tâm