Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người bị hất lên capo taxi ở cầu vượt Thái Hà nói gì?

Tại bệnh viện anh Trường cho biết anh lái xe máy chặn trước đầu taxi Vina thì bị tông, hất lên nắp capo - điều mâu thuẫn với hình ảnh từ camera hành trình của chiếc Ford Ranger.

Chiều 11/11, anh Lê Văn Trường (25 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), người bị hất lên nắp capô taxi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà đã tạm ổn định. Vết thương ở chân đã được các bác sĩ Bệnh viện 108 nẹp đinh vít. Tuy nhiên, thanh niên hạn chế chia sẻ về vụ việc xảy ra 3 ngày trước.

Ngồi kế bên chăm sóc, vợ nạn nhân cho hay, tối 8/11, chị ngồi xem ​Facebook thì nhận ra chồng từ bộ quần áo thể thao trong bức ảnh vụ tai nạn, nên thông báo cho người thân lập tức vào viện.

Anh Lê Văn Trường (vòng tròn đỏ) bị hất văng giữa cầu vượt Thái Hà sau quãng đường hàng km trên nắp capo taxi. Ảnh: Beat.vn.

Người phụ nữ đang mang bầu 8 tháng cho biết, thời điểm xảy ra va chạm, chồng chị trên đường đi tập thể dục về. Suốt quãng đường hàng km trên capo, chồng chị liên tục la hét, xin tài xế dừng. Người phụ nữ trung niên ngồi trong taxi cũng xin nhưng tài xế lắc đầu, tiếp tục lái xe với tốc độ cao. 

Tới giữa cầu vượt Thái Hà, taxi va chạm với xe Wave đỏ. Chồng chị bị hất văng khỏi ôtô vài mét xuống đường. Taxi tiếp tục đâm liên hoàn nhiều xe khác. "Trong lúc hỗn loạn không rõ chiếc xe máy được ai lái về", vợ anh Trường nói.

Mâu thuẫn lời khai vụ tông xe, tài xế nhảy cầu tự tử

Trong khi công an cho rằng tài xế xe Ford và người nhảy lên capo taxi không liên quan tới vụ tông xe trên cầu vượt Thái Hà, nhiều độc giả lại phân tích mâu thuẫn trong lời khai.

Bác sĩ Mai Đức Thuận, người điều trị trực tiếp cho biết Trường tiếp viện trong trạng thái có nhiều vết rách phức tạp ở mặt ngoài cổ chân phải, bong tróc đế gót​, gãy rạn xương gót, vết rách môi 3x2,5 cm nhưng vẫn tỉnh táo.

Bệnh nhân kể lại, chủ chiếc Ford Ranger là người thân quen. Sau va chạm với taxi hãng Vina, anh ta lái xe máy chặn trước đầu thì bị tông, hất lên nắp capo sau đó bất tỉnh.

Tuy nhiên, lời kể này mâu thuẫn với hình ảnh từ camera hành trình ghi lại. Theo đó, Trường và một người khác đã chạy bộ chặn đầu chiếc taxi và bị hất lên nắp capo.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Tại bệnh viện đại học Y Hà Nội, bác sĩ Vũ Việt Hà - Khoa Cấp cứu cho biết, sau ​3 ngày nằm viện, tài xế taxi Đặng Ngọc Cường chưa qua giai đoạn nguy kịch, vẫn hôn mê sâu. Nghiêm trọng nhất là vết thương chảy máu trong não chưa cải thiện. Ngoài ra, anh Cường còn bị vỡ nhiều xương sườn, dập phổi, chấn thương vùng mặt, đầu...

"Sức khỏe tài xế Cường được tiên lượng xấu, tình trạng hôn mê có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng, khả năng hồi tỉnh thấp. Lãnh đạo Hội đồng hội chẩn chưa có chỉ định can thiệp sọ não", bác sĩ Hà nói.

Những ngày qua, bệnh viện đã sử dụng thuốc an thần, thuốc bảo vệ não để hỗ trợ điều trị; đồng thời truyền sữa, cháo loãng qua ống dẫn để tiếp thêm năng lượng, duy trì sự sống cho bệnh nhân.

 

Vợ nằm viện chưa biết chồng được mai táng

Đã qua cơn nguy kịch nhưng chị Hiền (30 tuổi) vẫn chưa biết tin thi thể chồng mình đã được chuyển về quê an táng, hai ngày sau vụ taxi tông hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà.

Khoảng 22h30 ngày 8/11, taxi 4 chỗ đi đến cầu vượt Thái Hà đã tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương nặng. Tài xế sau đó đã nhảy từ độ cao 5 mét xuống đường, bất tỉnh.

Các nạn nhân bị thương gồm: anh Đoàn Hải Long (27 tuổi); anh Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi) chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi); anh Nguyễn Văn Cương (18 tuổi); chị Vũ Minh Ngọc (23 tuổi); anh Trần Quốc Bảo (21 tuổi); anh Bạch Văn Ninh (33 tuổi).

Do bị thương nặng, anh Đỗ Văn Hoàng tử vong, còn chị Hiền đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Tài xế taxi Đặng Ngọc Cường (40 tuổi, ở Phúc Tân, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, được cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm