Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vợ nằm viện chưa biết chồng được mai táng

Đã qua cơn nguy kịch nhưng chị Hiền (30 tuổi) vẫn chưa biết tin thi thể chồng mình đã được chuyển về quê an táng, hai ngày sau vụ taxi tông hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà.

Trưa 10/11, hai ngày sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), nạn nhân Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi, quê Nam Định) được người thân đưa về nhà an táng.

Trong khi đó, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) vẫn đang nằm viện do bị thương nặng trong vụ taxi tông hàng loạt xe trên cầu vượt Thái Hà (Hà Nội).

Túc trực bên giường bệnh, một người thân của chị Hiền cho hay, do sợ ảnh hưởng xấu tới tinh thần, sức khỏe của chị nên gia đình thống nhất chưa thông báo thông tin anh Hoàng tử vong.

 
 
 
 
 
 
 
 

Người thân chia sẻ, ​chị Hiền và anh Hoàng cưới nhau được vài năm nhưng chưa có con. Cuộc sống ở quê khó khăn nên gần đây hai vợ chồng lên Hà Nội làm thuê cho một khách sạn ở Hà Đông.

Sau khóa học nghiệp vụ ở Malaysia, anh Hoàng về làm nhân viên kinh doanh, còn chị làm kế toán của khách sạn.  Hai người thuê trọ gần chỗ làm.

Theo Vietnamnet, do hiếm muộn 7 năm nên vợ chồng chị Hiền vừa vay tiền để chuẩn bị phẫu thuật ống dẫn trứng. ​Dự định của họ chưa thực hiện được thì tai nạn thương tâm xảy đến.​

Người nhà cho hay, trong đêm bị tai nạn, chị Hiền liên tục gọi tên chồng. 

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, chị Hiền đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể trò ​chuyện. Các vết thương phần mềm đã ổn định, xương quai dưới cánh tay và đốt xương chân được băng bó. 

Diễn biến bất ngờ của vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Trước và sau thời điểm tai nạn trên cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn (Hà Nội) đêm 8/11, nhiều diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Cảnh sát vừa chính thức khởi tố vụ án để điều tra.

Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà tối 8/11 được đưa vào cấp cứu vẫn đang được điều trị.

Cụ thể, chị Vũ Minh Ngọc (23 tuổi) bị chấn thương sọ não, xuất huyết não. Bệnh nhân Nguyễn Văn Cương (18 tuổi) bị gãy hai chân và tay phải. Anh Cương sẽ được nối lại xương chân, tay.

Còn 3 bệnh nhân Đoàn Hải Long (27 tuổi), Trần Quốc Bảo (21 tuổi) và anh Bạch Văn Ninh (33 tuổi) chấn thương nhẹ đã được xuất viện.

Khu vực điều trị cho anh Cường.
Khu vực điều trị cho anh Cường tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Tài xế taxi vẫn nguy kịch

Trưa 10/11, trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Lê Thắng Đức ​- Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, Hội đồng hội chẩn thông báo tình hình sức khỏe tài xế Đặng Ngọc Cường chưa có tiến triển. 

Anh Cường được nẹp cột sống cổ, đặt ống nội khí quản thở máy nhưng vẫn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Kết quả chụp cắt lớp sọ não bệnh nhân Cường cho thấy, máu vẫn chảy lan nhưng chưa có dấu hiệu tăng áp. Do đó, Hội đồng hội chẩn chưa có chỉ định can thiệp hộp sọ để giảm áp lực.

"Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo các bác sĩ trực theo dõi diễn biến sức khỏe tài xế Cường 24/24 trong nhiều ngày tới để sớm có liệu pháp điều trị kịp thời", bác sĩ Đức nói.

Taxi bị xe Ranger bám đuổi trước khi gây tai nạn?

Sau khi cãi nhau với nhóm người đi trên xe Ford Ranger, tài xế taxi đã hất một người lên capo rồi phóng xe tốc độ cao lên cầu vượt.

Vị trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp cũng cho biết, ông đã thông báo với gia đình về tình trạng sức khỏe anh Cường.

Trưa 10/11, căn nhà 3 tầng của gia đình anh Cường nằm trên phố Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cửa đóng im lìm vì người thân đều bận vào viện túc trực.

Nói về người hàng xóm được cho là "hiền lành, chăm chỉ", anh Nguyễn Văn Cao (35 tuổi) cho biết, anh Cường được mọi người quý mến nên khi nghe tin ai cũng sững sờ.

Còn bà Nguyễn Thảo Nga, Tổ trưởng Tổ dân phố 47 tiếc nuối: ​"Cường hiền lành lắm, sống chẳng có điều tiếng gì. Mấy hôm nay khu phố liên tục qua thăm hỏi, chia sẻ với gia đình. Ăn ở phúc đức không hiểu sao gặp kiếp nạn này".

Theo bà Nga, vợ chồng anh Cường  có con gái 8 tuổi và con trai 11 tháng tuổi. Từ hôm chồng bị tai nạn, chị Nguyễn Thị Thu Thúy (32 tuổi, vợ anh Cường) như người mất hồn.

"Thúy chạy đi, chạy lại vào viện thăm chồng, về nhà chăm con nhỏ rồi lại đi thăm người bị nạn. Thấy cảnh đó, ai cũng rơi nước mắt", bà chia sẻ.

Trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, chị Thúy (vợ anh Cường) cho biết, sức khỏe của anh Cường rất nguy kịch, gia đình đang rối bời nên chưa thể nói gì thêm.

22h30 ngày 8/11, taxi 4 chỗ đi đến cầu vượt Thái Hà đã tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương nặng. Tài xế sau đó đã nhảy từ độ cao 5 mét xuống đường, bất tỉnh.

7 nạn nhân được đưa vào bệnh viện Bạch Mai, viện Đại học Y Hà Nội và viện Việt Đức cấp cứu. Do vết thương nặng, anh Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi, quê tỉnh Nam Định) tử vong.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra tại cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà tối 8/11.

Nguyên nhân tai nạn do anh Đặng Ngọc Cường điều khiển ôtô tốc độ cao, lạng lách đâm va vào các phương tiện di chuyển trên cầu vượt.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn trên cầu vượt

Sau vụ tai nạn đêm 8/11, hàng loạt xe máy vỡ nát nằm la liệt trên cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn. Hiện trường bị phong tỏa.

Hoàn Nguyễn - Quang Thắng

Bạn có thể quan tâm