Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngôi nhà mới của cha con 'người rừng' Quảng Ngãi

Sáng 3/11, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi), Hồ Văn Lang (44 tuổi) đã về nhà mới ở tại thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi.

Căn nhà này được khởi công cách đây khoảng 2 tháng, có diện tích 60m2, chi phí xây dựng khoảng 120 triệu đồng.

Tuy nơi ở đã ổn định nhưng cuộc sống của gia đình "người rừng" đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cha con ông Thanh chủ yếu nương nhờ vào người con trai út Hồ Văn Tri. Trong khi đó cuộc sống của vợ chồng anh Tri (5 người) chỉ trông chờ vào ít đất rẫy keo lai, bạch đàn mới trồng và 3 khoảnh ruộng lúa nước với diện tích chỉ hơn 1 sào (500m2/sào). 

Ông Lang bên ngôi nhà mới của gia đình.

Theo anh Tri, từ khi cha và anh trai về với cuộc sống văn minh được các tổ chức và cá nhân ủng hộ hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền trên đã sử dụng hết trong việc mua thức ăn bồi dưỡng sức khỏe cho ông Thanh, sắm ít đồ đạc cho 2 người. 

Riêng anh Lang dù đã quen với cuộc sống hiện tại, nhưng để tham gia lao động nuôi sống được bản thân như người bình thường thì phải mất thời gian khá dài nữa.

Bích Trâm

Bạn có thể quan tâm