Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gia đình 'người rừng' ở trong căn lều 10m2 dựng tạm

Trong khi chờ hoàn tất thủ tục để làm nhà theo yêu cầu của DN tài trợ, cha con "người rừng" cùng 5 thành viên trong gia đình người con út là ông Hồ Văn Tri phải tạm sống trong căn lều dựng sát nhà hàng xóm.

Mấy ngày qua, trước cơn mưa kéo dài dai dẳng đã làm cho mái của chiếc lều tạm được phủ bằng nylon mỏng thấm và nước nhỏ xuống sàn. Anh Hồ Văn Lang cùng vợ chồng em trai hối hả khuân số đồ đạc sát vào bên trong cho khỏi ướt. 

Anh Hồ Văn Tri (con út "người rừng" Hồ Văn Thanh) cho biết: "Đại diện tỉnh và huyện nói sẽ hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng làm nhà. Sau đó công ty TNHH Phú Điền ở TP.Quảng Ngãi chở gạch lên cho. Sợ mùa mưa đang đến sẽ làm không kịp nên ngày 24/8, bà con trong thôn đến giúp tháo dỡ căn nhà cũ để xây mới. Tuy nhiên sau đó thì tôi nghe lãnh đạo xã Trà Phong cho biết có 1 DN ở ngoài Bắc đồng ý tài trợ toàn bộ tiền xây nhà. Vì vậy gia đình chờ một thời gian để làm thủ tục". 

7 người trong gia đình ông Thanh ở trong túp lều 10m2.

Nhà cũ thì đã dỡ, nhưng nhà mới thì chưa xây, vì vậy để có nơi ở, anh Tri đã phải mua tre, nứa, bạt nylon để làm lều ở tạm.

Trên khuôn viên đất của ngôi nhà hàng xóm, anh Tri dựng túp lều có diện tích gần 10m2 làm nơi trú ngụ cho 7 người, gồm: cha là ông Thanh, anh trai là Lang cùng vợ và 3 con anh Tri. 

"Bây giờ đã bước vào mùa mưa rồi, nhưng chưa biết bao giờ mới có nhà để ở? Hiện cuộc sống của mấy cha con khá vất vả", anh Tri bày tỏ. 

Ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Phong, cho biết: "Qua thông tin đăng trên báo, công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành (thuộc Tập đoàn Xuân Thành) đã vào tìm hiểu và đồng ý tài trợ toàn bộ tiền xây nhà cho gia đình "người rừng", với trị giá gần 130 triệu đồng. Tuy nhiêu DN tài trợ nói địa phương phải làm các thủ tục, thiết kế... vì vậy việc triển khai xây nhà hơi chậm. Và đến thời điểm này, mọi việc đã hoàn tất và có thể tiến hành xây dựng trong nay mai". 

Theo đó ngôi nhà mới có diện tích khoảng 50m2 (dài 5m, rộng 10m). Riêng số tiền mà UB MTTQ Việt Nam hứa hỗ trợ khoảng 40 triệu đồng để giúp cho cha con ông Thanh xây nhà trước đó, hiện vẫn chưa chuyển về xã.

Ngoài số tiền hỗ trợ từ Hội Cựu chiến binh (5 triệu đồng) và Ban chỉ huy Quân sự tỉnh (5 triệu đồng) UBND xã vẫn còn giữ, thì anh Tri đã nhận trực tiếp số tiền của các cấp, tổ chức và cá nhân giúp đỡ gần 20 triệu đồng.

Anh Tri cho biết đã sử dụng số tiền trên để lo cơm nước cho bà con đến giúp dỡ nhà, sang nền trước đó; mua quần áo, thức ăn và vật dụng cá nhân cho cha và anh trai...

Bích Trâm

Bạn có thể quan tâm