![]() |
Du khách ngắm và chụp ảnh công trình "lơ lửng". Ảnh: Daily Mail |
Đối với khách bộ hành, một phần khu chợ lịch sử ở Covent Garden, London trông như đứt lìa khỏi nền móng và trôi nổi không có sự nâng đỡ phía trên cao. Tuy nhiên, trong thực tế, đây chỉ là công trình bắt chước kiến trúc trong khu vực nhưng tạo ảo ảnh thị giác ấn tượng.
Công trình sắp đặt mang tên Take my Lightning but Don't steal my Thunder do Alex Chinneck, nghệ sĩ nổi tiếng với các sản phẩm tạo ảo giác thị giác, sáng tạo và mất vài tháng để hoàn thành, Daily Mail cho hay.
Nhờ màn "phù phép kỹ thuật", khu chợ lừng danh 184 năm tuổi dường như bị xé toạc và nhấc bổng lên cao, tạo thành một khoảng trống lớn giữa các bức tường, cột và cánh cửa đứt gãy.
![]() |
Nghệ sĩ Alex Chinneck và tác phẩm của anh. Ảnh: Daily Mail |
Công trình có chiều dài 12 m hình thành từ một khung thép và một loại nhựa polystyrene giãn nở mang tên filcor. Nhóm xây dựng đã phải sử dụng nhiều xe tải và cần cẩu để đưa toàn bộ cấu trúc vào vị trí, cũng như mất 500 giờ sơn công trình bằng các kỹ thuật số hóa đặc biệt.
Ảo giác bay lơ lửng có được nhờ việc dùng một đối trọng đủ mạnh để hỗ trợ nửa trên của cấu trúc khi nó treo phía trên nửa dưới. Một xà dầm bằng thép được giấu kín bên trong một gian hàng màu xanh nằm ngay cạnh tòa nhà và được gắn vào một bệ thép cũng như một giá đỡ cao 12 m.
![]() |
Các công nhân đang xây dựng công trình. Ảnh: Daily Mail |
Mặc dù Take my Lightning but Don't steal my Thunder là dự án tham vọng nhất của ông Chinneck cho tới nay, nhưng đây không phải là tác phẩm đánh lừa mắt người nhìn đầu tiên của ông. Trong quá khứ, nhờ vận dụng các kỹ thuật tương tự, ông dường như cũng đã khiến một ngôi nhà lộn ngược ở Southwark, London.
Bể bơi sâu nhất hành tinh ở Italy
7 3
Khu vực sâu nhất của bể bơi trong khách sạn 4 sao Terme Millepini ở Italy đạt 40 m, tương đương 9 chiếc xe buýt hai tầng xếp chồng lên nhau.
Dự án thành phố nằm gọn trong tòa nhà ở châu Âu
3
“Thành phố Vĩnh Hằng” ở thủ đô của nước Anh sẽ là tòa nhà chọc trời với hệ sinh thái hoàn chỉnh - bao gồm các khu kinh doanh, mua sắm, giải trí, khu dân cư và công viên.
Kế hoạch xây 'siêu thủ đô' của trùm phát xít Hitler
5
Một thành phố từng được cho sẽ là đô thị lớn nhất thế giới với những tòa nhà lớn, những con đường và những bức tượng mà Hitler tuyên bố sẽ tồn tại 1.000 năm