Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Ngọc Tân: Người hùng và tội đồ của QK4

Chỉ một pha bất cẩn của mình, thủ môn Ngọc Tân đã khiến công lao toàn đội QK4 "đổ xuống sông, xuống biển". Kết thúc trận đấu, anh lủi thủi ra một góc riêng, tự dằn vặt mình và rơi lệ.

Ngọc Tân: Người hùng và tội đồ của QK4

Chỉ một pha bất cẩn của mình, thủ môn Ngọc Tân đã khiến công lao toàn đội QK4 "đổ xuống sông, xuống biển". Kết thúc trận đấu, anh lủi thủi ra một góc riêng, tự dằn vặt mình và rơi lệ.

>>QK4 chấm dứt câu chuyện thần kỳ?

Thủ môn Ngọc Tân

"Nếu rớt hạng tôi sẽ nhớ mãi trận này, chỉ còn 15 giây nữa là hết trận, vậy mà...", HLV Vũ Quang Bảo ngậm ngùi thốt lên sau trận đấu vòng 20 trước HAGL.

Cầm vàng lại để vàng rơi

Sau 6 trận thất bại liên tiếp, nhiều người nhận thấy ông Bảo gầy rộc hẳn đi. Ông cười ngượng nghịu: "Các bạn thấy vậy à? Có tối nào mình ngủ được đâu. Đêm nào cũng trằn trọc tới sáng suy nghĩ về trận đấu sắp tới".

Sau trận thua trước Nam Định ở vòng 19, ông Bảo có vẻ buông xuôi: "Thanh Hoá còn có cơ hội, chứ chúng tôi thì hết rồi!". Nói là thế, song ai cũng hiểu ông chỉ muốn cho cầu thủ và người hâm mộ đừng kỳ vọng vào QK4 quá nhiều. Nên ở vòng 20 trước HAGL, BHL cũng chẳng đề ra một mục tiêu nào cụ thể?

Khi áp lực phải thắng đã không còn, chiều 12/7, QK4 đã trở lại đúng với phong độ họ đạt được ở giai đoạn 1. Các cầu thủ ngoại như Mota, Moses đều thi đấu tốt và để lại khá nhiều ấn tượng bằng nhiều pha bóng hiểm hóc.

Riêng Mota ở phút 78 đã có pha sút xa mẫu mực. Bóng đi căng như kẻ chỉ vào góc cao khung thành thủ môn Công Vương, khiến hơn 6.000 CĐV Phố núi như chết lặng trên khán đài. Người ta bỗng thấy ông Bảo bật dậy chỉ tay lên trời, rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Lâu lắm rồi, ông mới cười tươi như vậy.

Có bàn thắng "quý như vàng" , ông ra hiệu cho quân về tử thủ. Nhưng đúng vào những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 2, thần tài Evaldo một lần nữa cứu nguy cho đội bóng phố núi bằng một bàn thắng từ sai lầm của thủ môn Ngọc Tân.

Không còn giữ được nét mặt rạng rỡ như những phút đầu, Ông Bảo liên tục quát các cầu thủ vì sai lầm thật ngớ ngẩn. Kết thúc trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo thẫn thờ: "Đây là trận hoà đáng tiếc cho chúng tôi, nếu rớt hạng, tôi sẽ nhớ mãi trận đấu này. Nó có thể là trận đấu quan trọng của cả mùa giải, giá như chúng tôi có 3 điểm thì mọi chuyện đã khác".

HLV Vũ Quang Bảo

Nước mắt Ngọc Tân

Công bằng mà nói, trận đấu này Ngọc Tân đã thi đấu khá tốt, anh đã cản phá được nhiều pha tấn công hiểm hóc từ các tiền đạo HAGL. Tuy nhiên chỉ một pha bất cẩn của mình, anh đã khiến công lao toàn đội "đổ xuống sông xuống biển".

Kết thúc trận đấu, anh lủi thủi ra một góc riêng, tự dằn vặt mình và rơi lệ. Có lẽ, anh hiểu được sự thất vọng của mọi người dành cho anh và có thể chính sai lầm này sẽ đẩy QK4 "trở về mái nhà xưa"?

Về lại khách sạn Tre Xanh - nơi CLB QK4 đóng quân, HLV Vũ Quang Bảo lắc đầu thất vọng: "Đen thế là cùng, hôm nay thằng Tân bắt không phải tệ. Nhưng nếu nó tỉnh táo một chút thì mọi chuyện đã khác rồi. Một cầu thủ lớn không cần họ thi đấu tốt cả trận, chỉ cần loé sáng ở một khoảnh khắc nào đó".

Tuy nhiên ông cũng hài lòng với những gì mà các cầu thủ của ông đã thể hiện, ông cho biết: "Nếu có chiến thắng thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn, nhưng dù sao đây cũng là cột mốc kết thúc chuỗi trận không thành công vừa qua. Khoảng cách điểm giữa QK4, TPHCM, Nam Định và HAGL đều có nguy cơ ngang nhau, vì thế còn nước chúng tôi sẽ còn tát!".

Thanh Tùng

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm