Ngọc Diễm viết nhật ký từ Malaysia
(Zing) - Người đẹp Việt Nam tỏ ra rất "nghịch ngợm" so với các thí sinh khác ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế.
![]() |
Ngày 14/12
7h sáng: Điện thoại báo thức reo, mình và Preeti (Miss Singapore) nhìn nhau, ngủ cố thêm 10' nữa. Sau đó vội vã rời khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, make up…
8h30: Cùng mọi người dùng breakfast tại Atrium. Trong thang máy, mọi người nhìn và "Oh, Miss Vietnam, Miss Singapore" và "I like Vietnam" 'làm mình thấy vui. Niềm phấn khởi theo cả buổi sáng. Mình tự tin hơn trong buổi Photoshooting, mặc dù trời thì nắng ơi là nắng!
Sáng nay, mình làm quen được với vài Miss khác. Miss Japan Nakoho, Miss Germany Benita, Miss Thailand Ananya, Miss Malaysia Angela… "Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười". Mình và Miss Japan là hai thí sinh "hiếm hoi" biết nói tiếng Nhật, nên cứ tíu tít với nhau. Phút chốc đã thân và bày nhiều trò nghịch ngợm. Miss Malaysia thật xứng danh với vai trò "chủ nhà", rất friendly và năng động. Miss Singapore cực kì tử tế, và Miss Japan gây ấn tượng bởi đôi mắt như mắt mèo. Mình tặng cho cô ấy nickname là Neko (chú mèo). Dường như, cô ấy rất thích cái tên này.
![]() |
![]() |
9h00: Kết thúc bữa sáng, mọi người cùng nhau nghe ban tổ chức dặn dò vài điều. Sau đó bắt đầu làm tóc và bước vào buổi Photoshooting thứ 2. Vẫn là bộ ba, Miss Singapore, Miss Japan và mình, cùng thay đồ, cùng chụp ảnh. Hai cô nàng rất thích bộ váy tím của NTK Hoàng Hải mà mình đang mặc. Cũng nhờ bộ váy này, mình đã có nhiều bức hình ấn tượng trong buổi chụp hình hôm nay. Hi vọng, đây sẽ là một album ảnh đáng nhớ đối với mình.
13h30: Buổi chụp hình kết thúc bằng bữa trưa. Không thực sự ngon miệng lắm, nhưng cũng okie. Mình làm quen thêm với vài Miss nữa. Mọi người khen mình giỏi nhớ tên người khác. Mình nhớ gần như hầu hết tên của các Miss mà mình nói chuyện. Cực kỳ thích gương mặt baby của Miss Germany Benita, thích vóc dáng mình hạc xương mai và vẻ dịu dàng của Miss Thailand Ananya, ấn tượng bởi vẻ năng động của Miss Russia và bản thân, mình cũng đang tạo phong cách riêng cho mình tại cuộc thi này: Một Miss Vietnam hòa đồng, thân thiện, luôn mỉm cười và tất nhiên, cũng tự tin để học hỏi và cố gắng thể hiện bản thân.
![]() |
![]() |
14h30: Được về phòng nghỉ ngơi rùi! Nhưng chỉ được nghỉ đến 16h00 thôi. Mọi người phải tập trung để gặp gỡ BTC, thông báo về cuộc thi, về các giải thưởng và tất nhiên, cũng kèm " Nội quy" như bất cứ cuộc thi nào. Mục tiêu của BTC khá rõ ràng: "Các bạn đừng nghĩ đây là một cuộc thi. Đây chỉ đơn giản là một kì nghỉ để bạn có thể khám phá bản thân và có nhũng kỉ niệm đẹp với bạn bè quốc tế. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến những tình bạn, sự quan tâm chia sẻ, và cùng nhau bảo vệ môi trường." Điều này giúp mình thật sự thoải mái. Sẽ không có áp lực thi đấu. Chỉ là cố gắng thể hiện bản thân và đem Việt Nam đến gần với mọi người.
18h30: Bữa tối, ăn uống, trò chuyện. Miss nào chưa chụp ảnh thì chụp ảnh. Miss nào hoàn thành thì về phòng nghỉ ngơi. Tranh thủ chạy về phòng, tắm rửa, tẩy trang và tìm Internet để gửi thông tin về nhà. Hichic, vất vả quá trời. Chỗ có Wifi, muốn sử dụng phải trả tiền, mắc cực kỳ. Chỗ không phải trả tiền lại phải chờ rất lâu. Ôm laptop vòng vòng, cuối cùng, mình và Miss Singapore cũng tìm được một góc, nhưng đường truyền lại yếu. Thôi thì "ngậm ngùi" đem về phòng lại thôi…
1h30: Ngủ thôi, ngày mới lại bắt đầu…
ALEC




