Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Diễm chinh phục khán giả bằng nụ cười

Không chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với ban tổ chức Ngọc Diễm còn quyết tâm tạo dấu ấn đẹp đối với tất cả mọi người tại Miss Tourism International 2008  - trong nhật ký ngày 17/12 cô sẻ chia như thế!

Ngọc Diễm chinh phục khán giả bằng nụ cười

(Zing) - Không chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với ban tổ chức Ngọc Diễm còn quyết tâm tạo dấu ấn đẹp đối với tất cả mọi người tại Miss Tourism International 2008  - trong nhật ký ngày 17/12 cô sẻ chia như thế!

Ngọc Diễm lên kế hoạch chinh phục
Ngọc Diễm thân thiện cùng các thí sinh khác

Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn. Vẫn như thường lệ, mọi người sẽ thức dậy vào 7h sáng, chuẩn bị mọi thứ và lại gặp nhau trong bữa breakfast. Có một rắc rối nhỏ xảy ra với phòng mình sáng nay: đèn điện đột nhiên tắt hết, không thể sử dụng máy sấy, bàn là… Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Mình và Preeti lại có thêm một kỉ niệm với nhau. Sẽ là một ngày đáng nhớ!

Mình muốn đem nụ cười Việt Nam đến cho tất cả mọi người ở đây. Đó chính là mục đích lớn nhất. Vì vậy, không chỉ tạo ấn tượng tốt với BTC, BGK, mình muốn tất cả mọi người, từ chuyên viên make up, làm tóc, đến những nhân viên phục vụ hậu cần, nhân viên khách sạn, những người khách du lịch đều sẽ yêu mến Việt Nam.

Những lần trò chuyện trong lúc make up, trong buổi ăn chung, mình thấy họ rất quan tâm và Việt Nam. Tất nhiên, phải tranh thủ nói: "Once you come here, you will like it!!!". Mình cũng thật sự hạnh phúc vì họ gọi mình là cô gái đáng yêu. Có thật không nhỉ???

Ngọc Diễm lên kế hoạch chinh phục
Cô luôn biết cách thân thiện với mọi người dù đó là ai

Ngày hôm qua, mọi người đã hoàn thành xong phần chụp hình cá nhân. Hôm nay sẽ tiếp tục chụp hình, nhưng từng nhóm, từng nhóm một "những cô gái xinh xắn"_ theo lời của Mr Datuk, chụp nhắm quảng bá những cảnh đẹp và các trung tâm văn hóa, giải trí ở Malaysia.

Nhóm của mình gồm Miss New Zealand Aliesha, Miss Croatia Ava, Miss Macau Li Di và mình_ Miss Vietnam (dĩ nhiên ^ ^).

Backdground là trung tâm mua sắm Sunway. Cả bọn phải thể hiện tâm trạng ngạc nhiên, vui tươi, thoải mái và phấn khích sau khi đi shopping.

Miss New Zealand và mình được khen vì đã thể hiện rất tốt. Cô bạn Miss Macau mới đến ngày hôm nay có vẻ còn bỡ ngỡ, và hơi "lẻ loi". Nhưng đó chỉ là trước buổi chụp hình thôi. Kết thúc buổi sáng, cả nhóm rộn rã tiếng cười.

Buổi chiều tiếp tục bằng cuộc họp với BTC và chuẩn bị cho tiệc chào mừng tối nay. Mình sẽ mặc bộ váy vàng của anh Hoàng Hải. Hi vọng rằng mình cũng sẽ không "thua chị kém em" trong buổi tối nay.

Ngọc Diễm lên kế hoạch chinh phục

Mọi người chỉ có một tiếng để make up, chuẩn bị trang phục. Preeti mặc váy dạ hội màu hồng. Mình trêu cô ấy, chị và em mà kết hợp là trở thành hoa sen ngay. Cô ấy khá ngạc nhiên khi biết rằng hoa sen cũng là một trong những biểu tượng của nông thôn Việt Nam.

Mọi người khen mình xinh xắn trong bộ váy này. Có một rắc rối nho nhỏ khi mặc bộ váy, Preeti đã giúp mình cả buổi. Cả hai không có được một mái tóc hoàn hảo đến buổi tiệc, nhưng những tình cảm dành cho nhau, dường như ngày một đậm nét.

Buổi tiệc bắt đầu bằng sự xuất hiện của 45 cô gái rực rỡ trong trang phục dạ hội. Mỗi thí sinh phải tự giới thiệu về bản thân, nhận hoa từ BTC và sau đó "enjoy party".

Bộ váy của NTK Hoàng Hải thật sự làm mình nổi bật và tự tin. Tiệc chào mừng kết thúc bằng 2 chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật Miss Sweden, Miss Latvia. Không chỉ 2 Miss, mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo và sự ấm nồng của BTC.

Đến 12h khuya, mọi người mới về phòng. Mệt, vui, buồn ngủ… Tất cả sẽ đưa mình vào giấc ngủ ngon. Chờ đợi ngày mới!!! )

(Trích nhật ký Ngọc Diễm)

Ảnh: Elite

(Trích nhật ký Ngọc Diễm)

Bạn có thể quan tâm