Ngọc Diễm bị hiểu nhầm là con lai
Bị hiểu nhầm là con lai, Ngọc Diễm vui vẻ kể về những ngày 'bon chen' nơi đất bạn.
![]() |
"Hôm nay là một ngày thật sự vất vả. Lịch trình BTC đã đưa ra khá rõ ràng, buối sáng sẽ tập luyện từ 9h-12h. Sau đó ăn trưa. Tiếp theo, các thí sinh phải chuẩn bị trang phục truyền thống, make up và làm tóc để chuẩn bị cho buổi họp báo đầu tiên, rất quan trọng. Buổi họp báo kết thúc bằng việc di chuyển qua một thành phố khác để tham dự party tối nay - một Car show's Party.
Như thường lệ, mình và Preeti (thí sinh Singapore cùng phòng với Ngọc Diễm - PV) vừa ngái ngủ, vừa vệ sinh cá nhân và vừa nói chuyện với nhau, đại loại như: "Hôm nay cậu mặc gi??" , "Tối qua ngủ ngon không??"…Preeti là một cô gái sâu sắc và thanh lịch. Mình thích cái cách cô ấy giải quyết các vấn đề. Rất điềm tĩnh!
Buổi tập luyện diễn ra vui nhộn nhưng cực kì nghiêm túc. Người hướng dẫn đã tận tình chỉ dẫn mọi người, và chẳng hiểu vì sao, nhớ rất rõ tên mình. Lại một niềm vui nữa đến với mình sáng nay, Miss Taiwan nói cô ấy rất thích gương mặt của mình, trông như lai ấy! Cô ấy còn quả quyết: mình lai giữa Ấn Độ và Việt Nam. Thú vị ghê!!!
![]() |
| Ngọc Diễm cùng cô bạn cùng phòng, Miss Singapore |
Buổi họp báo mới là phần được chờ đợi nhiều nhất trong ngày hôm nay. Mình luôn tự tin trong trang phục truyền thống của dân tộc: áo dài. Vẫn là bộ áo dài vàng rực rỡ của NTK Võ Việt Chung, mình cảm thấy thật sự nổi bật trong gần 50 vẻ đẹp đang tỏa sắc. Nhiều thí sinh tỏ vẻ thích chiếc áo dài của mình. Cách tân so với chiếc áo dài bình thường một chút, quyến rũ để lộ phần lưng trần, đó là sự kết hợp giữa yếm và áo dài, tuy nhiên, vẫn tôn vinh được bản sắc văn hóa Việt. Mình thật sự hài lòng về mình trong buổi họp báo ngày hôm nay.
Tối nay sẽ là đêm đầu tiên các thí sinh được rời khỏi khu vực tập trung và bắt đầu di chuyển đến các thành phố lân cận. Điều tuyệt vời nhất là mình đã tận mắt nhìn thấy tòa táp đôi của Malaysia. Thực sự, việc đến tòa tháp đôi không có trong chương trình ngày hôm ấy, thế nhưng, trước sự "năn nỉ" của thí sinh, BTC đã dành đến 30' để mọi người có thể cùng ngắm, cùng chụp hình với 2 tòa tháp cao 88 tầng này.
Party buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp và hiếu khách của người dân Malaysia. Mọi người đều rất mệt, nhưng tiếng cười vẫn lấp lánh bên cạnh niềm vui…"
Theo Thể Thao & Văn Hóa

