Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngoại binh tỏa sáng, ĐT.LA vùi dập XM.HP

Với 4 bàn thắng do công của một mình tiền đạo Antonio Carlos, ĐT.LA đã khiến đội khách XM.Hải Phòng phải nhận thất bại nặng nề 1-4.

Ngoại binh tỏa sáng, ĐT.LA vùi dập XM.HP

Với 4 bàn thắng do công của một mình tiền đạo Antonio Carlos, ĐT.LA đã khiến đội khách XM.Hải Phòng phải nhận thất bại nặng nề 1-4.

Rút cuộc thì nụ cười mãn nguyện đã trở lại trên đôi môi của từng CĐV Long An, bởi kể từ vòng 2 đến vòng 10 mỗi khi thi đấu trên sân nhà Gạch chỉ hòa và thua. Bên cạnh đó, chiến thắng trước XM.HP cũng chứng tỏ cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện của bầu Thắng đang đi đúng hướng.

Ngoại binh tỏa sáng, ĐT.LA vùi dập XM.HP

Sự xuất hiện của "quân sư" Jose Luis (giữa) đã đem lại sắc diện hoàn toàn mới cho ĐT.LA.

Vẫn những con người cũ nhưng dưới sự giúp sức của "quân sự quạt mo" Jose Luis, lối chơi của ĐT.LA đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Với sơ đồ hình cây thông 4-3-2-1 và có thể chuyển thành 4-3-3 hoặc 4-5-1 khi cần thiết, Gạch đã có 3 trận liên tiếp không biết đến khái niệm thất bại. Thế nên “binh pháp” này tiếp tục được vận dụng trước đội khách XM.HP là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Vòng 11 V-League 2009

Đồng Tháp - TP.HCM 1-0
(Samson 30’)

Nam Định - HA.GL 1-5
(Danh Ngọc 42’ - Thái Dương 56’, Thonglao 74’, Evaldo 78’, 89’, Thanh Bình 81’)

QK4 - Thể Công 3-0
(Lazaro 36’ pen, 65’, Moses 51’)

ĐT.LA - XM.HP 4-1
(Antonio Carlos 2’, 5’, 59’, 67’ - Ngọc Thanh 37’)

Đà Nẵng - SLNA 1-1
(Gaston 14’ - Như Thuật 75’ )

T&T Hà Nội - Khánh Hòa 2-3
(Xuân Tú 55’, Farias 90’ - Jonathan 42’, Ngọc Điểu 73’, Thiện Hảo 81’)

Bình Dương - Thanh Hóa 3-1

Đóng vai trò tiền đạo chơi cao nhất, Việt Thắng liên tục di chuyển, tạo khoảng trống cho hai mũi giáp công mang mác ngoại là Antonio Carlos và Tshamala bất ngờ xâm nhập vòng cấm đối phương để dứt điểm. Lối chơi này phát huy hiệu quả ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí.

Phút thứ 2, trong vòng cấm đội khách, Việt Thắng xoay trở khéo léo trước khi chuyền bóng thuận lợi để Antonio Carlos băng lên dứt điểm về góc xa khung thành của Tuấn điệp, mang về bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

Trên đà hưng phấn, đúng 2 phút sau bàn mở tỷ số, Việt Thắng lại có đường chuyền thuận lợi bên cánh phải cho Hoàng Thương, cầu thủ này nhận bóng rồi tạt vào trong vòng cấm địa để Antonio lặng lẽ băng lên dứt điểm kỹ thuật. 2-0 cho ĐT.LA khi trận đấu mới diễn ra được 5 phút. Quả thực không có một sự khởi đầu nào hoàn hảo hơn cho đội chủ nhà.

Tuy giành chiến thắng nhưng không phải là không có hạt sạn trong lối chơi của ĐT.LA. Sớm có 2 bàn thắng, đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự phản công, song các cầu thủ đặc biệt là ở tuyến phòng ngự lại thi đấu quá chủ quan. Nếu Đặng Văn Robert hay Văn Thành bên phía XM.HP tinh tế hơn trong các pha dứt điểm thì lưới của Phan Văn Santos không chỉ rung lên 1 lần trong hiệp một.

Trong khi đó, ở khu trung tuyến tiền vệ Minh Phương chơi quá mờ nhạt. Cả trận tuyển thủ quốc gia này không để lại nhiều dấu ấn ngoài những cú sút phạt... bay lên trời. Vì thế sự liên lạc giữa các tuyến khá rời rạc, các đường chuyền cho các tiền đạo đều mang tính năm ăn năm thua.

Ngoại binh tỏa sáng, ĐT.LA vùi dập XM.HP

Antonio Carlos (bên trái) là người ghi cả 4 bàn cho ĐT.LA.

Nhận thấy sự chệch choạch này, GĐKT Jose Luis đã ra tận đường biên hò hét đồng thời đưa Quốc Huân vào sân để cân bằng lại thế trận với đội khách. Tuy nhiên, cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của Antonio Carlos, ĐT.LA mới có tiếp 2 bàn thắng xuất phát từ một cú nã đại bác tầm xa khoảng 25m và một cú sút cận thành.

Bên kia chiến tuyến, tưởng rằng với sự vắng mặt của những tiền đạo thuộc hàng “khủng” như Trindade hay De Jesus, XM.HP sẽ sử dụng lối đá phòng ngự phản công. Nhưng thật bất ngờ, HLV Đinh Thế Nam đã chọn lối đá tấn công bằng việc sử dụng ba cầu thủ Ngọc Thanh - Đặng Văn Robert - Văn Thành trong đội hình xuất phát.

Tuy vậy, khi lối đá này chưa phát huy hiệu quả thì lưới của thủ môn Tuấn Điệp đã phải rung lên tới 2 lần ngay ở đầu trận. Đâm lao phải theo lao, XM.HP dồn toàn lực lên tấn công đồng thời sử dụng nhiều các pha "chặt chém" ở khu vực giữa sân để hạn chế các pha phản công của đội chủ nhà.

Miệt mài tấn công rồi thành quả cũng đến với đội bóng hoa phượng đỏ. Phút 37, từ một pha lộn xộn trong khu vực 5m của đội chủ nhà, tiền đạo Ngọc Thanh nhanh chân sút bóng tung lưới của Phan Văn Santos, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Với pha làm bàn này, có lẽ số CĐV ít ỏi của Hải Phòng có mặt trên sân Long An không thôi kỳ vọng về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội nhà. Thực tế thì thế trận mà đội khách tạo ra đã phần nào giúp họ nuôi dưỡng hy vọng vọng đó. Tuy nhiên, phong độ thi đấu quá xuất sắc của tiền đạo Antonio đã biến mọi nỗ lực của XM.HP đổ xuống sông xuống biển.

Với trận thua này, XM.HP tiếp tục chứng tỏ họ chỉ là đội bóng "hạng gà" ở V.League mỗi khi phải rời Lạch Tray chứ không phải là một "chú hổ" như mọi người vẫn tưởng.

Bảng xếp hạng V-League 2009

TT

Đội

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

21

11

6

3

2

18

8

2

Khánh Hòa

19

11

5

4

2

12

7

3

Quân Khu 4

18

11

6

0

5

14

14

4

Đồng Tháp

18

11

5

3

3

14

6

5

ĐT.LA

16

11

3

7

1

17

11

6

Bình Dương

16

11

4

4

3

17

13

7

HA.GL

16

11

5

1

5

15

14

8

SLNA

16

11

3

7

1

10

9

9

XM Hải Phòng

13

11

4

1

6

11

16

10

T&T Hà Nội

12

11

3

3

5

13

17

11

Thanh Hóa

12

11

3

3

5

11

17

12

TP.HCM

11

11

3

2

6

8

14

13

Thể Công

11

11

3

2

6

12

19

14

Nam Định

11

11

3

2

6

11

18

BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm