Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghĩa địa máy bay Mỹ dưới đáy đại dương

Dù không hư hại sau Thế chiến II, 150 máy bay được đưa tới quần đảo Marshall để "yên nghỉ". Chúng tạo thành nghĩa địa phi cơ hấp dẫn với các thợ lặn.

Nhiếp ảnh gia dưới nước Brandi Mueller là tác giả của bộ ảnh nghĩa địa máy bay Mỹ thời Thế chiến II. Chúng là 150 chiến đấu cơ nằm ngoài khơi quần đảo Marshall của Thái Bình Dương.

Những máy bay cũ nằm ở độ sâu 40 m so với mặt nước biển. Rong rêu bám xung quanh chúng sau hàng chục năm.

Khu vực này có các phi cơ ném bom như Douglas SBD Dauntless, TBF/TBM Avengers, Helldivers, B-25 Mitchell, Curtiss C-46 Commando và F4F Wildcat.

Chúng đều là những vũ khí quân Đồng minh sử dụng để chống Nhật Bản.
Dù không hư hại, các máy bay được đưa tới quần đảo Marshall để "yên nghỉ" sau khi chiến dịch Thái Bình Dương kết thúc năm 1945.
Mueller nói: “Họ gọi nơi đây là nghĩa địa máy bay nhưng chúng không phải những phi cơ rơi trong chiến đấu. Chiến tranh kết thúc, người ta vứt những máy bay còn nguyên vẹn xuống biển”.
Xác 3 phi cơ gần như nguyên vẹn nằm cạnh nhau.
Đây là điểm hấp dẫn đối với các thợ lặn.
Những vũ khí vốn ra đời nhằm giết người nay trở thành “nhà” của nhiều loài sinh vật biển.
Nhiều xác phi cơ biến dạng tới mức các thợ lặn không thể nhận diện.

Bên trong hầm tuyệt mật của Anh thời Thế chiến II

Căn hầm bí mật ẩn sâu trong vách đá cạnh bờ biển được phát hiện sau gần nửa thập kỷ. Đây từng là nơi quân đội Anh chiến đấu nhằm ngăn tàu chiến của Đức Quốc xã hồi Thế chiến II.

Hải Anh

Ảnh: Telegraph

Bạn có thể quan tâm