Hàng nghìn giáo dân đến dự thánh lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Lớn Hà Nội đã cùng hát vang thánh ca, cầu nguyện bình an, được Đức tổng giám mục ban bánh thánh và phước lành.
Sáng 25/12, buổi thánh lễ Giáng Sinh (hay còn được gọi là "lễ chính ngày") được tổ chức tại Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Mở đầu buổi lễ là màn rước kinh thánh đi vòng quanh nhà thờ. Sau đó cuốn kinh thánh được mang vào thánh đường.
Cũng như mọi năm, nhà thờ Lớn luôn là nơi được các giáo dân tìm về mỗi dịp lễ quan trọng.
Nhà thờ 133 năm tuổi với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi nhưng sáng 25/12 đã chật cứng. Nhiều giáo dân phải xem buổi lễ qua màn hình máy chiếu đặt ở phía ngoài cửa.
Phía trên gác hai của nhà thờ là nơi dành riêng cho ca đoàn. Người nhạc trưởng liên tục bắt nhịp cho các ca viên hát những bài thánh ca trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh.
Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên chủ trì buổi lễ, đọc lời nguyện phụng vụ Thánh thể Đức Chúa trước các giáo dân.
Đức Tổng giám mục làm phép bánh Thánh để tấm bánh trở thành Mình Thánh Chúa Kitô, rồi phân phát cho giáo dân ăn. Đây là vật mang tính tượng trưng và được dùng trong nghi lễ mà các tín đồ Kitô giáo, thông qua giáo sĩ, hiến dâng lên cho Thiên Chúa.
Bài giảng lễ trong buổi sáng 25/12 chủ yếu nhắc đến sự kiện Thiên thần truyền tin cho Đức Maria trở thành mẹ của Chúa Giêsu, về sự ra đời của chúa Giêsu tại hang đá Bêlem giữa đêm đông lạnh lẽo.
Kết thúc buổi lễ, các giáo dân lần lượt đi lên trước bàn thờ để rước lễ và được Cha xứ ban cho bánh Thánh. Tất cả giáo dân đều tin rằng bánh Thánh là phần thưởng để được sống Thánh thiện hơn.
Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên ban phép lành cho các giáo dân đứng chờ phía bên ngoài nhà thờ.
Khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, từ Nhà thờ Lớn Hà Nội đến nhà thờ Phú Cam (Huế), nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) hay nhà thờ Rạch Giá (Kiên Giang) được trang hoàng rực rỡ đêm Giáng sinh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao nhận thức và phải hành động cụ thể, thường xuyên phòng, chống lãng phí như cơm ăn, nước uống hàng ngày của mỗi người.
Tô mì đầy chất dinh dưỡng nhưng chi phí chỉ 1.000 đồng, nếu không có tiền xin trả nụ cười. Điều đặc biệt là, toàn bộ số tiền của khách sẽ được góp để hỗ trợ xây dựng cầu đường.