Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghi án đàn chó ăn thịt bà chủ

Một chiếc sọ người và bộ xương hàm được tìm thấy trong nhà của bà Patricia Ritz, ở Kentucky, nước Mỹ, và thủ phạm bị tình nghi “ăn thịt” bà chủ chính là đàn chó lai sói do bà đã dày công nuôi dưỡng.

Hàng xóm cho biết, họ đã không nhìn thấy bà Patricia Ritz, 67 tuổi, trong nhiều ngày qua và quyết định báo cảnh sát. Sau khi tìm kiếm, các nhà chức trách cho biết họ phát hiện thấy một chiếc sọ người cùng bộ xương hàm và họ tin rằng chúng là của bà Patricia Ritz. Có thể bà này đã chết sau khi bị bệnh và chính đàn chó của bà, do bị bỏ đói nhiều ngày, “ăn thịt” chủ nhân để duy trì sự sống.

Thủ phạm bị tình nghi chính là đàn chó do bà Patricia Ritz đã dày công nuôi dưỡng.

Hàng xóm cho biết, bà Patricia Ritz là người thích nuôi chó, nhưng lại không kiểm soát được việc sinh đẻ của chúng. Và bà cũng nhiều lần bị chính quyền địa phương buộc tội “đối xử thô bạo” với động vật, mà cụ thể ở đây là bầy chó do chính bà nuôi.

Năm 1999, các nhà chức trách kiểm tra và thấy bà Patricia Ritz nuôi tới 184 con chó trong nhà. Chính vì vậy, họ phải “xử lý” 159 con trong đó. Sau đó, họ đồng ý cho bà nuôi 25 con chó với điều kiện phải không cho chúng sinh đẻ. Tuy nhiên, “phờ lờ” lời cảnh báo đó, số lượng chó trong nhà bà cứ tiếp tục tăng lên dần theo các năm.

Thanh Hương

Bạn có thể quan tâm