Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghề săn ảnh sư tử của cặp vợ chồng già

Cùng với nhau, Dereck và Beverley Joubert đã thực hiện một trong những công việc nguy hiểm song thú vị và ý nghĩa bậc nhất thế giới.

Đây là Dereck Joubert.
Còn đây là vợ ông, Beverly.
Cùng với nhau, họ là những chuyên gia uyên bác nhất về sư tử trên toàn thế giới.
Ông thì quay phim.
Còn bà thì chụp ảnh.
Suốt 30 năm, họ đã thấm nhuần cách kết hợp khoa học và nghệ thuật vào với nhau.
Họ đã thực hiện tới hơn 30 bộ phim khoa học.
Họ gặp nhau ở Nam Phi 30 năm trước, khi Dereck giải ngũ và gặp một anh bạn đang định hẹn hò với Beverley, khi ấy ông nói với bạn mình: "Không, không phải cậu, phải là tớ mới đúng".
Kể từ đó, họ trở thành cặp đôi chuyên làm phim mạo hiểm và tận hưởng cuộc sống đầy phong cách và không kém phần lãng mạn.
Phần lớn cuộc đời họ là dành cho việc giải mã cuộc sống của các loài vật.
Họ cũng là những người đầu tiên quay được cảnh sư tử tấn công voi.
Nhà Joubert thường thức dậy trước khi mặt trời lên và bắt đầu hành trình bám theo những đàn sư tử.
Bên cạnh đó là cả trâu rừng.
Beverly là một chuyên gia về thuốc.
Khi nói với nhau, Beverly cho hay bà ngưỡng mộ Dereck ở cả khả năng săn đuổi, sự kiên trì và tính sáng tạo.
Còn Dereck tâm sự: "Chúng tôi sống một cuộc sống khác biệt, hàng tháng trời chỉ có hai vợ chồng, cô ấy là người phụ nữ kiên cường nhất tôi biết".
Họ đã cùng học được sự quan trọng của "bầy đàn" từ những con sư tử: "Một con sư tử sẽ không thể hiệu quả (khi đi săn), giống hệt như con người".
Họ đang cố gắng đưa những cuốn phim và tri thức của mình sang những nền văn hóa khác nhau. Trung bình, phải mất 6 năm theo dõi để bộ đôi này xác định một thói quen hay bản năng sinh hoạt nào đó của động vật.
Qua nhiều năm gắn bó, bộ đôi đã hình thành mối liên hệ đặc biệt với bầy sư tử. Họ dường như là một phần của chúng.
Thông điệp mà cả hai muốn gửi gắm với phóng viên thực hiện bài này là 90% số sư tử đã biến mất so với 75 năm trước.
Và họ tin rằng 100 năm sau sẽ chẳng có lấy một con sư tử nào nữa, nếu con người không dừng các hành vi săn bắn bừa bãi lại.
Và nếu bạn đang thắc mắc, thì họ không có con. Song Beverly nói: "Chúng tôi có một đứa bé, và đó là trái đất".
Cuối cùng, những con sư tử ở đủ mọi độ tuổi, kích cỡ bám theo bất cứ nơi đâu họ đến.

Vũ Vũ

Theo Buzzfeed/ Tri Thức

Bạn có thể quan tâm