Bộ tộc tại Indonesia đào mộ, chụp ảnh với người chết
Cứ mỗi vài năm, người Toraja ở đảo Sulawesi, Indonesia lại tổ chức nghi lễ Manene - dịp để họ đào mộ người thân quá cố, mặc quần áo, trang sức rồi chụp ảnh với thi hài.
15 kết quả phù hợp
Cứ mỗi vài năm, người Toraja ở đảo Sulawesi, Indonesia lại tổ chức nghi lễ Manene - dịp để họ đào mộ người thân quá cố, mặc quần áo, trang sức rồi chụp ảnh với thi hài.
Người Toraja sống trên đảo Sulawesi, Indonesia, vẫn duy trì tập tục mai táng rùng rợn: sống chung với người đã khuất trong thời gian dài.
Cộng đồng người Toraja ở đảo Sulawesi, Indonesia cứ ba năm lại đào xác người thân lên, làm vệ sinh và mặc cho họ bộ quần áo yêu thích để tôn vinh linh hồn người đã khuất.
Ước tính đất nước này có 150 ngọn núi lửa. Ở nhiều nơi, núi lửa trở thành điểm du lịch.
Kết hôn với nữ thần cây, sống chung với người chết là những phong tục kỳ lạ của các quốc gia Đông Nam Á.
Rắn hổ mang có nọc độc, hung dữ nhưng lại ngoan ngoãn, biết nghe lời khi sống cùng người dân của bộ tộc được mệnh danh "mê" rắn bậc nhất thế giới.
Đây là quốc gia có hơn 17 nghìn hòn đảo và 600 thứ tiếng. Một bộ tộc ở nước này thường an táng người chết bằng cách treo trên vách đá.
Phơi xác người chết, đâm nhau trong lễ hội hay chặt ngón tay... Nhiều bộ lạc ở Indonesia vẫn còn lưu truyền các tập tục cổ xưa, kỳ dị và rất man rợ.
Nghi lễ Ma'nene là một tập tục an táng cổ xưa của người Toraja, Indonesia. Nghi lễ truyền thống này khiến cho khách du lịch vừa tò mò vừa thấy rùng rợn.
Trên thế giới có nhiều nền văn hóa độc đáo với nét truyền thống riêng biệt. Trong đó nhiều tục lệ thú vị, nhưng cũng có những phong tục kỳ lạ, thậm chí đáng sợ.
Với niềm tin vào kiếp luân hồi, hoặc tưởng nhớ, mong muốn người đã khuất được siêu thoát, nhiều nơi trên thế giới có những cách mai táng kỳ lạ và có phần rùng rợn.
Nếu một đứa trẻ chết khi răng chưa mọc, người Toraja ở Indonesia sẽ đưa thi thể em vào hốc cây. Trong những trường hợp khác, họ đưa xác vào các hang, hốc trên núi.
Xác chết người lớn được ướp chờ đủ tiền làm tang lễ, xác trẻ em được đặt vào trong các thân cây rỗng. Sau nhiều năm, xác được khai quật và đi trong làng như zombie.
Để người đã khuất ra đi thanh thản, người thân không tiếc tiền mời vũ nữ thoát y và đông đảo khách du lịch tới dự.
Với người Toraja ở Indonesia, việc xác chết thản nhiên đi lại giữa đường lại là hình ảnh dễ bắt gặp. Đây là nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong đời sống tâm linh của họ.