Tình tiết mới vụ Hwang Hana bị bắt khẩn cấp ở Campuchia
Hwang Hana lộ diện tại Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ngày 26/12. Trước đó, cô bị bắt giữ khẩn cấp tại sân bay ở Campuchia.
19 kết quả phù hợp
Hwang Hana lộ diện tại Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ngày 26/12. Trước đó, cô bị bắt giữ khẩn cấp tại sân bay ở Campuchia.
Sáng 12/6, Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS Công an Kiên Giang, cho biết Ban Chuyên án bắt giữ 5 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của du khách tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ...
Sau khi trộm được ví của du khách Thụy Điển, nhóm trộm dùng thẻ Visa của nạn nhân để mua nhiều vàng, trang sức.
Gần 5 tháng sau khi được triển khai đến nhà Quốc hội Mỹ để dập tắt cuộc bạo loạn ngày 6/1, Vệ binh Quốc gia sẽ rời đi và chuyển giao công việc cho cảnh sát Capitol.
Đến nhà bạn trai ngoại quốc quen qua mạng, Hằng ngủ lại qua đêm. Hôm sau, cô lấy trộm máy tính xách tay và tiền mặt của gia chủ rồi bỏ trốn.
Nhóm người ngoại quốc chọn lúc khuya vắng, trèo vào trụ sở các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Đà Nẵng, đục két sắt, lấy cắp tiền và ngoại tệ.
Sinh viên và lao động Việt tại Hàn Quốc cho rằng có tình trạng người Hàn phân biệt đối xử với người nước ngoài, cả trong học tập, làm việc và quan hệ gia đình.
Cảnh sát xác định ngoài lần rạch lốp Fortuner lấy 1,6 tỷ đồng, nhóm siêu trộm người Colombia còn sử dụng thủ đoạn tương tự để trộm 105 triệu đồng cùng nhiều trang sức, ngoại tệ.
Với thủ đoạn thuê chung phòng tập thể trong khách sạn ở Hà Nội, gã trai 29 tuổi đã liên tiếp trộm tiền, điện thoại của các du khách rồi lấy tiền tiêu xài.
Bị người đàn ông thuê phòng bất ngờ đánh đập, siết cổ nhằm cướp tài sản, nữ bị hại vờ ngất xỉu để giữ tính mạng.
Sau phi vụ trộm cắp suýt chút nữa phải “xộ khám” lần 2, Năm Cam cạch hẳn đám lưu manh trộm cắp mà về canh sòng cho Bảy Xi học nghề cờ bạc.
Thấy vị khách ngoại quốc có nhiều tài sản, Trang nổi lòng tham nên trộm cắp. Người phụ nữ này sau đó ra tòa lĩnh 2 năm tù.
Khi các quý ông đã ngà ngà say, tay chủ xị nói nhỏ với "mama" chuyển sang tiếp "màn 2". Khi bàn ghế được dẹp bớt sang một bên, để lại một chỗ trống, mấy nữ tiếp viên chạy túa vào.
Sau khi trộm chiếc ví có 20 triệu đồng của một phụ nữ, vị khách người Hàn Quốc mang tiền ra ngoài hành lang đếm mà không hay biết camera an ninh đã ghi hình.
Thấy tài xế dừng đèn đỏ, Đạt tiến tới đập cửa rồi xin: “Có tiền không, cho mấy ngàn ăn cơm coi”. Còn thanh niên khác, khi không xin được tiền đã thò tay vào cabin uy hiếp tài xế.
Thấy cặp đôi đi ngang qua đường, Tuyền chạy lại ôm người phụ nữ tạo ra cảnh lộn xộn để đồng bọn chớp cơ hội này móc chiếc Galaxy 3 của người đàn ông ngoại quốc.
Tình nghi người ngồi trên xe mình là kẻ gian công an đang truy tìm, tài xế chốt cửa bằng hệ thống khóa điện tử rồi đưa người này về trạm soát vé giao cho lực lượng chức năng.
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra các vụ ăn cắp trên các chuyến bay do nghi vấn đây là đường dây ăn cắp chuyên nghiệp hoạt động theo băng nhóm.
Sau khi đột nhập vào nhà một tùy viên Đại sứ quán ở Hà Nội để trộm đồ, tên trộm 30 tuổi còn sang nhà một người ngoại quốc khác để nẫng đồ.