Chiến binh Hồi giáo: Từ đao phủ máu lạnh đến khóc khi làm thơ
Học giả người Na Uy miêu tả các chiến binh Hồi giáo là người có thể khóc vì bài thơ diễn tả nỗi khổ của những số phận bị áp bức nhưng vô cảm trước nạn nhân của chính mình.
4 kết quả phù hợp
Học giả người Na Uy miêu tả các chiến binh Hồi giáo là người có thể khóc vì bài thơ diễn tả nỗi khổ của những số phận bị áp bức nhưng vô cảm trước nạn nhân của chính mình.
Đoạn video trên trang LiveLeak cho thấy một người lính Iraq gỡ các thiết bị nghi là có thể phát nổ được gắn trên người của một cậu bé khoảng 7 tuổi.
Kể từ tháng 6/2014 khi IS chiếm đóng Mosul, Iraq, nhiều người dân đã chạy trốn khỏi khu vực này mỗi đêm, hình phạt cho việc bị IS bắt trở lại chỉ có thể là cái chết.
Một quan chức Iraq cho biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang mở cơ sở ở thành phố Mosul để buôn bán nội tạng của người dân.